Mùa thu năm 1914, từ khu vườn của ông tại Giverny, danh họa nổi tiếng Claude Monet đã nghe thấy âm thanh tiếng súng ở mặt trận phía Tây từ cuộc chiến tranh đang nổ ra gay gắt. Những người xung quanh hốt hoảng chạy loạn, nhưng họa sỹ thì không.Ông vẫn tiếp tục công việc vẽ tranh của mình. “Nếu tôi chết, tôi sẽ ở giữa những bức tranh, phía trước công việc và là cuộc sống của tôi”, ông viết.Ông ở lại khu vườn Giverny, bắt tay vào một loạt các bức tranh sơn dầu hoành tráng lấy cảm hứng từ ngôi nhà và khu vườn nước mình tự tạo trong nhiều thập kỷ. Ông từng thú nhận: “Ngoài việc vẽ tranh và làm vườn, tôi chẳng có tài cán gì”.Nếu bạn muốn xem biệt thự trong tranh của họa sỹ thực tế như thế nào, hãy hành hương đến khu vườn Giverny, nơi tạo cảm hứng cho rất nhiều họa sỹ nổi tiếng thế giới.Chỉ cách Tây Bắc thủ đô Paris 50 dặm. Ngôi nhà và vườn Giverny bây giờ đã trở thành một nơi được thăm viếng nhiều thứ nhì sau cung điện Versailles. Mỗi năm có tới cả triệu du khách viếng thăm nơi đây.Từ bãi đậu xe trên lối đi vào nhà trong một khu vườn nhỏ có một bức tượng bán thân của Monet chào đón khách thăm viếng.Ngôi biệt thự mang đậm chất Pháp với hàng dây leo phủ gần như kín tường ngoài. Thay vì theo xu hướng màu xám truyền thống thời bấy giờ, danh họa đã chọn cửa sổ màu xanh lá để ngôi nhà hòa hợp với cảnh quan xung quanh.Ngôi nhà sau khi Monet mất bị hư hại bởi thời gian và tàn phá bởi chiến tranh. Gần đây, nhà được trùng tu lại do tiền đóng góp của các nhà hảo tâm, trong đó đa số là người Hoa Kỳ.Khi mua căn nhà vào năm 1883, Monet biến khu vườn của khu nông trại thành khu vườn Clos Normand để vợ ông, bà Alice Hoschedé vui thú điền viên. Ông thích vườn tược sau thú vẽ tranh.Danh họa tận tụy này đã qua đời vào năm 1926 và để lại những tác phẩm nổi tiếng cho nhà nước Pháp. Không chỉ vậy, biệt thự và khu vườn tâm huyết của ông là tài sản văn hóa vô giá đối với nhân loại.
Mùa thu năm 1914, từ khu vườn của ông tại Giverny, danh họa nổi tiếng Claude Monet đã nghe thấy âm thanh tiếng súng ở mặt trận phía Tây từ cuộc chiến tranh đang nổ ra gay gắt. Những người xung quanh hốt hoảng chạy loạn, nhưng họa sỹ thì không.
Ông vẫn tiếp tục công việc vẽ tranh của mình. “Nếu tôi chết, tôi sẽ ở giữa những bức tranh, phía trước công việc và là cuộc sống của tôi”, ông viết.
Ông ở lại khu vườn Giverny, bắt tay vào một loạt các bức tranh sơn dầu hoành tráng lấy cảm hứng từ ngôi nhà và khu vườn nước mình tự tạo trong nhiều thập kỷ. Ông từng thú nhận: “Ngoài việc vẽ tranh và làm vườn, tôi chẳng có tài cán gì”.
Nếu bạn muốn xem biệt thự trong tranh của họa sỹ thực tế như thế nào, hãy hành hương đến khu vườn Giverny, nơi tạo cảm hứng cho rất nhiều họa sỹ nổi tiếng thế giới.
Chỉ cách Tây Bắc thủ đô Paris 50 dặm. Ngôi nhà và vườn Giverny bây giờ đã trở thành một nơi được thăm viếng nhiều thứ nhì sau cung điện Versailles. Mỗi năm có tới cả triệu du khách viếng thăm nơi đây.
Từ bãi đậu xe trên lối đi vào nhà trong một khu vườn nhỏ có một bức tượng bán thân của Monet chào đón khách thăm viếng.
Ngôi biệt thự mang đậm chất Pháp với hàng dây leo phủ gần như kín tường ngoài. Thay vì theo xu hướng màu xám truyền thống thời bấy giờ, danh họa đã chọn cửa sổ màu xanh lá để ngôi nhà hòa hợp với cảnh quan xung quanh.
Ngôi nhà sau khi Monet mất bị hư hại bởi thời gian và tàn phá bởi chiến tranh. Gần đây, nhà được trùng tu lại do tiền đóng góp của các nhà hảo tâm, trong đó đa số là người Hoa Kỳ.
Khi mua căn nhà vào năm 1883, Monet biến khu vườn của khu nông trại thành khu vườn Clos Normand để vợ ông, bà Alice Hoschedé vui thú điền viên. Ông thích vườn tược sau thú vẽ tranh.
Danh họa tận tụy này đã qua đời vào năm 1926 và để lại những tác phẩm nổi tiếng cho nhà nước Pháp. Không chỉ vậy, biệt thự và khu vườn tâm huyết của ông là tài sản văn hóa vô giá đối với nhân loại.