Đang “yêu”, chồng gọi tên người khác

Google News

(Kiến Thức) - Khi tới "cao trào", chồng tôi bỗng gọi tên người khác. Anh dường như không nhận ra điều này. Nhưng với tôi, chẳng khác nào mũi dao găm vào tim. 

Tôi hoàn toàn tự tin với tình yêu của chồng dành cho mình, và anh cũng chẳng hề có biểu hiện gì khiến tôi phải nghi ngờ. Nhưng có một điều xảy ra khiến tôi dằn vặt, đau khổ. Đó là một lần, trong lúc hai vợ chồng tôi ân ái, khi tới cao trào, chồng tôi bỗng gọi tên người khác. Anh dường như không nhận ra điều này. Nhưng với tôi, chẳng khác nào mũi dao găm vào tim. Có phải chồng tôi đang lừa dối tôi không? Tôi có nên hỏi anh, rồi làm rõ trắng đen, cho ra ngô ra khoai không? -

Nguyễn Thu Lan (Hải Phòng).
Ảnh minh họa. 

Thu Lan thân, nếu hỏi chồng, bạn nghĩ anh ấy sẽ trả lời bạn thế nào? Theo Tri Giao, kể cả anh ấy có đang ngoại tình thật, thì cũng ít có khả năng anh ấy “xưng tội” với bạn, trong hoàn cảnh bạn nắm ít “chứng cứ” như thế. Còn nếu anh ấy phủ nhận, hẳn lòng bạn cũng chẳng bớt nghi ngờ hơn. Vì thế, tạm thời bạn đừng nói gì với anh ấy, sẽ đưa anh ấy vào tình huống khó xử và “cảnh giác” với bạn.

Hãy coi như đây là cơ hội để bạn nhìn nhận lại tình yêu của mình, bớt chủ quan hơn để có biện pháp cải thiện đời sống vợ chồng thêm tươi mới, hấp dẫn. Câu nói buột miệng kia có thể chỉ là biểu hiện của “ngoại tình trong tâm tưởng”, nhưng từ tâm tưởng tới thực tế cũng khá gần, đừng quá lo lắng nhưng cẩn thận cũng không thừa bạn ạ. Chúc bạn hạnh phúc. BÀI ĐỌC NHIỀU

Bị "tống tình" sau khi ngủ với người yêu của em trai

Tri Giao

Bình luận(0)