“Nát” gia đình từ chuyện “không biết đẻ“

Google News

(Kiến Thức) - Tư tưởng trọng nam khinh nữ trong một số gia đình là nguồn gốc nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn và là nguyên nhân dẫn đến những án mạng đau lòng.

Bố chồng thiêu sống con dâu vì "không biết đẻ"

Vụ việc đau lòng và đang gây nhức nhối dư luận trên xảy ra vào tối 17/3 vừa qua tại thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Nạn nhân là 6 người trong một gia đình mà thủ phạm chính là ông bố chồng luôn tức tối cô con dâu vì không biết đẻ con trai nối dõi. 

 Bé Trần Thị Huyền (4 tuổi - ảnh trên cùng) bị bỏng 99% cơ thể đã tử vong vào sáng 19/3; Bé Trần Thị Ngọc (5 tuổi - ảnh giữa) bị bỏng trên 80% cơ thể hiện phải thở bằng máy, tiên lượng rất xấu; mẹ hai bé, chị Nguyễn Thị Luyến bị bỏng 30% cơ thể hiện vẫn chưa tỉnh.

Cô con dâu đó tên là Nguyễn Thị Luyến, làm công nhân giày da, nên duyên vợ chồng với anh Trần Đình Điệp (26 tuổi) làm nghề thợ xây sau khi anh mãn hạn tù 2 năm.

Chị Luyến về làm dâu nhà ông Trần Đình Hậu (52 tuổi, ở thôn Xích Thổ) và sinh liền 2 cô con gái. Ông Hậu chê con dâu "không biết đẻ" nên thường xuyên đay nghiến con cháu, suốt ngày cay ca, chửi mắng con dâu. Người nhà chị Luyến còn cho biết, không ít lần, ông Hậu kề dao vào cổ con dâu dọa sẽ giết nếu không đẻ được con trai. Thậm chí, ông Hậu đã từng có ý định giết chị Luyến bằng cách bỏ thuốc trừ sâu vào nước uống. Nhưng rất may, vụ đó chị Luyến thoát chết.

Mâu thuẫn bố chồng - con dâu trở nên đỉnh điểm vào tối 17/3. Lúc đó, vợ chồng anh Điệp từ quê vợ (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) trở về nhà và xảy ra xích mích với ông Hậu. Ông Hậu nhảy vào đánh anh Điệp nhưng chị Luyến vội lao tới can ngăn. Tưởng bố chỉ uống say, mắng chửi như mọi lần nên anh Điệp bỏ ra ngoài ngõ còn ba mẹ con chị Luyến vào buồng buông màn đi ngủ.

Không ngờ, ông Hậu trong cơn bực tức đã xuống bếp lấy can xăng (vốn sử dụng cho máy nông nghiệp) thẳng tay hất lên giường nơi con dâu và 2 cháu bé đang nằm rồi bật lửa đốt.

Ngọn lửa bùng phát rất nhanh thiêu sống ba mẹ con chị Luyến cùng ông Hậu đang đứng gần đó. Bà Nguyễn Thị Lên (50 tuổi, vợ ông Hậu) đang giặt quần áo ở sân, nghe tiếng la hét và lửa bùng cháy trong phòng con dâu, vội lao vào ứng cứu nhưng bị lửa bắt cháy. Anh Điệp từ ngoài ngõ về lao vào ôm 2 con gái ra bờ ao dập lửa nên chỉ bị bỏng nhẹ.

Lực lượng công an Hải Phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án, sau nhiều giờ đấu tranh đã đi đến kết luận, ông Hậu chính là người thiêu sống con dâu cùng 2 cháu nội khiến bản thân cùng vợ cũng bị bỏng nặng.

Đến sáng 19/3, bé gái Trần Thu Huyền (4 tuổi, con gái của anh Điệp) đã tử vong tại Viện Bỏng Trung ương vì vết bỏng hơn 90% cơ thể. Chiều cùng ngày, chính quyền cùng dân làng Xích Thổ và họ hàng tổ chức lễ tang cháu Huyền.

Mẹ chồng bị con dâu đánh chết vì "khát" cháu trai

Mặc dù vụ án này xảy ra cách đây khá lâu (5/2/2012), nhưng dư luận vẫn luôn bị ám ảnh. Theo tài liệu của cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Cao Bằng, khoảng 6h sáng 5/2/2012, Hoàng Thị Vấn (SN 1969, trú tại phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) thức giấc và đi ra sau nhà để rửa bát.

Làm xong việc nhà, Vấn đứng nói chuyện với bà Triệu Thị Hòe (mẹ chồng, SN 1937 ở cùng nhà). Mẹ chồng, con dâu nói chuyện nhân tình thế thái, rồi lại quay về chủ đề sinh con. Bà Hòe khuyên con dâu đẻ thêm một lần nữa, biết đâu lại sinh được cậu quý tử (vợ chồng Vấn đang có 2 cô con gái).

 Bị cáo Hoàng Thị Vấn tại phiên tòa chiều 2/1.

Tuy nhiên, do sau lần sinh đứa con thứ hai vào năm 2003, Hoàng Thị Vấn bị hậu sản nên dù nghe mẹ chồng nhiều lần nói đến chuyện sinh đẻ, Vấn tuy không nói thẳng ra, nhưng trong lòng không muốn sinh thêm con thứ ba nữa.

Buổi sáng định mệnh ngày 5/2, như giọt nước làm tràn ly, Vấn tỏ thái độ dứt khoát với mẹ chồng: "Bà có giỏi thì bà đi mà đẻ!". Cô con dâu vừa dứt lời, liền ăn một cái tát trời giáng của mẹ chồng.

Mới sáng ra bị tát đau, Hoàng Thị Vấn tức giận vớ ngay lấy cái búa đinh để gần đó, giơ lên đập trả đũa trúng đầu mẹ chồng. Bà Hòe tuổi cao sức yếu, người lại thấp bé (cao 1,45m) không chịu nổi đòn búa chí mạng của con dâu, ngã quỵ xuống nền xi măng.

Trong cơn cuồng giận, Vấn như người bị ma ám, một tay túm tóc, tay kia dùng búa đập liên tiếp vào đầu, trán mẹ chồng. Khi kẻ sát nhân ngưng tay cũng là lúc bà Hòe tử vong.

Xét tính chất mức độ, hành vi phạm tội của Hoàng Thị Vấn là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã đưa ra bản án, tuyên phạt Hoàng Thị Vấn mức án chung thân về tội giết người.   

Túm tóc đuổi cổ con dâu ra khỏi nhà vì sinh con gái

Vụ việc xảy ra vào năm 2011 đã gây bất bình trong dư luận xã hội, thể hiện sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức, nhân phẩm.

Theo anh Nguyễn Văn Trụ (SN 1968, trú ở thôn An Ninh, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) câu chuyện bắt đầu từ khi vợ anh là chị Chu Thị Chín (SN 1968) sinh liên tiếp 5 cô con gái.

“Vì muốn có cháu trai nên gia đình mẹ và anh em đằng nội bắt tôi lấy vợ hai nhưng tôi không đồng ý vì vẫn còn yêu vợ thương con. Đến năm 2011, vợ tôi sinh được một bé trai nhưng lại bị họ hàng nghi ngờ là chúng tôi tráo đổi con ở bệnh viện nên càng thể hiện sự căm ghét” – anh Trụ buồn lòng chia sẻ.

 Mẹ chồng (áo nâu ) và nàng dâu (áo hoa) tại phiên tòa xét xử. 

Khoảng 8h ngày 23/8/2011, khi anh Trụ cùng vợ đang ở nhà thì bà Vũ Thị Kỷ (SN 1938, là mẹ chồng chị Chín), chị Nghiêm Thị Thân (SN 1982, cháu ngoại bà Kỷ), đều trú ở Đức Lân (xã Yên Phụ, huyện Yên Phong), chị Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Dinh, Nguyễn Thị Đương (là con gái bà Kỷ) và ông Nguyễn Văn Cường (chú của anh Trụ) kéo đến yêu cầu vợ chồng anh Trụ mở cửa vào nói chuyện.

Vừa bước vào nhà, nhóm người này hùng hổ lao tới túm tóc vừa lôi vừa đuổi chị Chín ra khỏi nhà. Trong lúc giằng co, vật lộn chị Đường ngồi lên ngực nạn nhân để chị Chính lột quần chị Chín.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Chính về tội "Làm nhục người khác" quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Chính sau đó đã bị phạt 6 tháng tù giam về tội “Làm nhục người khác”. Bồi thường tổn thất tinh thần về danh dự, nhân phẩm cho chị Chín tương đương 5 tháng lương tối thiểu là 5.250.000 đồng. Những người liên quan chỉ bị phạt hành chính chứ không đủ căn cứ để khởi tố.

Bị chồng đánh đến nhập viện vì "tội" sinh con gái

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 28/7/2011 tại nhà ông Mai Văn Sơ, ở thôn 3, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ông Sơ đi uống rượu về và cầm một khúc gỗ dài chừng 40cm đánh đập bà Nguyễn Thị Bình, vợ ông. 

Khi hàng xóm nghe tiếng kêu cứu, chạy sang can ngăn, bà Bình định bỏ chạy thì bị ông Sơ chạy theo túm tóc và lôi vào nhà, đóng cửa, tiếp tục đánh. 

Sau khi chị ruột của ông Sơ là bà Mai Thị So từ đồng trở về với ý định can ngăn, thì thấy bà Bình bị đẩy ra khỏi nhà, đang ngồi ôm đầu với những vết thương bầm tím trong khi ông Sơ đã đóng cửa ngủ.

Sau đó, bà Bình được mọi người đưa đi cấp cứu, do tình trạng quá nguy kịch nên ngay trong đêm bệnh viện đa khoa huyện Nông Sơn đã phải chuyển bà lên bệnh viện tuyến trên.

Được biết, bà Bình bị chồng đánh vì tội: Đẻ 2 đứa con gái.





Minh Phương (Tổng hợp)

Bình luận(0)