Bé 2 tuổi bị máu trắng khiến cả lễ đường bật khóc

Google News

Khách có mặt trong lễ cưới không khỏi xót xa khi chứng kiến bé Charlie lái chiếc xe đồ chơi tiến vào lễ đường, mang theo nhẫn cưới của bố mẹ.

(Kienthuc.net.vn) - Khách có mặt trong lễ cưới không khỏi xót xa khi chứng kiến bé Charlie lái chiếc xe đồ chơi tiến vào lễ đường, mang theo nhẫn cưới của bố mẹ.
 
Charlie bên cạnh bố mẹ và chị gái.
Charlie bên cạnh bố mẹ và chị gái.

Cô dâu Fiona Harris, 30 tuổi và chú rể Joe Beard, 30 tuổi, người Anh, quyết định tổ chức đám cưới sớm hơn dự định sau khi nhận được tin từ phía bác sĩ rằng cậu con trai nhỏ bé của họ chỉ còn sống được vài tuần nữa.
 
Nhiều người bật khóc khi Charlie lái chiếc xe hơi đồ chơi tiến vào lễ đường.
Nhiều người bật khóc khi Charlie lái chiếc xe hơi đồ chơi tiến vào lễ đường.

Charlie được chọn làm phù rể cho lễ cưới. Cậu bé dũng cảm đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của quan khách khi em lái chiếc xe đồ chơi Audi màu xanh dương vào lễ đường để mang nhẫn cưới tới cho bố mẹ.

Cả lễ đường có hơn 300 khách im bặt, nhiều người không cầm được nước mắt vì cảm động và thương cho số phận đứa trẻ.
 
Charlie trước khi nhập viện (trái) và khi điều trị tại bệnh viện (phải). Lúc nào cậu bé cũng cười và giữ thái độ lạc quan.
Charlie trước khi nhập viện (trái) và khi điều trị tại bệnh viện (phải). Lúc nào cậu bé cũng cười và giữ thái độ lạc quan.

Mặc dù bệnh rất nặng nhưng khuôn mặt cậu bé vẫn ánh lên sức sống. Em nở nụ cười thật tươi với những người khách có mặt trong bữa tiệc.

Bé Charlie được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch cầu myeloid cấp tính hồi năm ngoái. Sau khi phẫu thuật cấy ghép tủy, sử dụng tế bào gốc từ dây rốn của một bé người Mỹ, Charlie trở về nhà. Ca phẫu thuật đã rất thành công.

Tuy nhiên, tuần trước, cha mẹ của em đã đăng tải trên Facebook một dòng trạng thái với nội dung: “Xin hãy cứu bé Charlie Harris-Beard” , theo đó thì căn bệnh ung thư đã trở lại và hành hạ cậu bé.

Các bác sĩ cho biết Charlie chỉ còn có thể sống được vài tuần nữa, khiến Fiona và Joe phải quyết định gấp rút chuẩn bị lễ cưới.

Mặc dù biết bệnh của con là bệnh nan y nhưng Joe nói anh sẽ không từ bỏ, dù phải tìm tới tất cả các bệnh viện trên thế giới.
 
Joe, bố của Charlie rất tự hào vì sự dũng cảm của con trai mình.
Joe, bố của Charlie rất tự hào vì sự dũng cảm của con trai mình.

Trong lễ cưới, khi nói về sự dũng cảm của con trai, Joe xúc động nói: “Thằng bé đã làm cảm động rất nhiều người. Charlie lúc nào cũng mỉm cười, ngay cả khi rất đau đớn. Thằng bé mắc phải căn bệnh ung thư hiếm gặp ở trẻ em và đã phải trải qua tất cả các giai đoạn trị liệu như người lớn nhưng con tôi không hề sợ hãi. Mỗi sáng tỉnh dậy, câu đầu tiên thằng bé hỏi tôi là: “Bố ơi, con muốn lái xe!”. Tất cả những gì Charlie muốn là được chơi đùa. Thằng bé luôn cố gắng và chiến đấu với căn bệnh trong một thời gian dài”.

Thu Thương (Theo Daily Mail)

Bình luận(0)