Những vụ chết đi sống lại kỳ lạ nhất Việt Nam

Google News

Câu chuyện về những người chết đi sống lại ở Việt Nam không phải là hiếm, song khó tin và vô cùng thần bí.

Đang khâm liệm, bỗng nhiên bật dậy xin thuốc lào
Câu chuyện về những người chết đi sống lại ở Việt Nam không phải là hiếm, song khó tin và vô cùng thần bí. Hầu hết những người may mắn sống lại đều chết sau đó một thời gian ngắn, tuy nhiên cũng có trường hợp cá biệt sống thêm được tới vài chục năm.
Cho đến nay trường hợp “hồi sinh” xảy ta tại phường 2, TP. Tân An (Long An) vào trung tuần tháng 6/2010 vẫn là một câu chuyện được nhiều người nhắc tới với vẻ thần bí khó hiểu. Anh Nguyễn Thanh Hùng (37 tuổi, ngụ phường 2) sau một hồi mua rượu về lai rai, bỗng nhiên kêu đau ở vùng bụng và có hiện tượng nôn ói.
Nhung vu chet di song lai ky la nhat Viet Nam
Anh Hùng chết thật sau 1 tháng sống lại (Ảnh: CATP.HCM). 
Đến khám bệnh viện, các bác sĩ cho biết, anh Hùng bị ung thư túi mật giai đoạn cuối, có dấu hiệu di căn sang một số bộ phận khác trong cơ thể, rất khó qua khỏi. Lo lắng cho sức khỏe của anh Hùng, người nhà liên tục tìm thầy, chạy chữa thuốc thang với hy vọng mong manh kéo dài sự sống.
Tuy nhiên, đến 17h ngày 14/6, sau bữa cơm chiều, bà Kim, mẹ anh Hùng thấy con nằm im không cử động, tưởng con ngủ nên kéo chăn định đắp thì phát hiện anh Hùng đã tắt thở từ bao giờ, da đã có dấu hiệu tái nhợt.
Thấy vậy, mọi người xúm lại đưa thi thể anh Hùng lên bộ ván và che lại bằng một chiếc màn mỏng, trên bụng đặt nải chuối, trên phía đầu đặt bát cơm, quả trứng vịt chờ vợ bán hàng ở Vũng Tàu về nhìn mặt lần cuối.
6 tiếng sau, trong lúc cả gia đình đang ngồi bàn việc tang ma thì bất ngờ anh Trí, em trai anh Hùng chợt thấy tiếng động, bàn tay anh Hùng chạm vào tay anh lay nhẹ. Dù sợ hãi, nhưng nghĩ mình nhầm nên anh Trí ngồi yên chưa dám nói với ai. Bất chợt anh Hùng ho mạnh, nải chuối trên bụng rơi xuống, rồi đột nhiên ngồi phắt dậy, nhìn quanh và nói “Cho tao xin điếu thuốc lào”… Sự việc khiến tất thảy những người có mặt kinh hãi, một số người bỏ chạy vì cho rằng thi thể anh Hùng bị ma nhập..
Tuy nhiên, anh Hùng sống được đến ngày 15/7 thì qua đời.
Chết 8 tiếng đồng hồ thì...hồi sinh
Vào tháng 7/2010 còn có trường hợp của bà Nguyễn Thị Dí (67 tuổi, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM) chết đuối hơn 8 tiếng đồng hồ thì… hồi sinh.
Nhung vu chet di song lai ky la nhat Viet Nam-Hinh-2
Bà Dí (phải) đã từng chết đi sống lại (Ảnh: An ninh thế giới). 
Trong khi phần lớn những người sống lại chỉ sống được một thời gian ngắn, thì một số khác lại sống thêm được tới vài chục năm, có người hưởng thọ đến 90 tuổi mới qua đời.
Người dân xã Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình nhiều năm nay vẫn còn truyền tai câu chuyện của bà Nguyễn Thị Kỳ, người chết đi sống lại nhiều lần.
Bà Kỳ sinh năm 1898, có 10 người con. Năm 1950 đột nhiên ốm nặng, sau 2 tuần thì mất. Tuy nhiên, khi cô con gái lấy chồng xa về nhìn mặt mẹ lần cuối thì bỗng nhiên bà Kỳ bật dậy hỏi “làm gì mà tụ tập đông thế? Hôm nay cúng ai mà có hương đèn?”.
Từ đó bà Kỳ sống thêm được 31 năm, thọ 83 tuổi mới ra đi.
Con cháu hoảng hồn khi cụ bà 3 lần “hồi sinh”
Những ngày giữa tháng 7 năm ngoái, người dân Thanh Hóa xôn xao bàn tán về sự sống lại từ cõi chết đầy kỳ lạ của bà lão Lê Thị Chênh (99 tuổi, trú tại xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương).
Ngày 1/7/2012 vừa qua, cụ bà Chênh “qua đời”, con cháu trong gia đình đang chuẩn bị tiến hành nghi lễ “khâm liệm” thì đột nhiên bà lão tỉnh dậy làm cho tất cả đều hoảng sợ và lo lắng.
Sự việc lạ lùng bắt đầu xảy ra vào năm 2006, sau một trận ốm thập tử nhất sinh bà nằm bất động, tim ngừng đập. Khi hậu sự đã chuẩn bị xong xuôi thì cụ bà Chênh bỗng dưng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn con cháu đang phủ phục dưới chân mình, khóc lóc thảm thiết.
Lần thứ 2, xảy ra khi cụ bà Chênh bước sang tuổi 97, đến bữa ăn cô con dâu mang cháo lên thì thấy cụ đã tắt thở. Khi mọi việc chuẩn bị chu đáo chờ tới giờ nhập quan thì không thấy bà lão đâu cả. Một đứa trẻ bỗng chỉ tay xuống gầm giường nói: “Bà kia kìa!” Mọi người vội vàng đưa bà ra thì thấy cụ bà Chênh mắt mở thao láo.
Lần thứ 3, chính là ngày mùng 1/7/2012 khi đó cụ Chênh đã bước sang tuổi 99. Khi cụ qua đời, con dâu đã bỏ muối, gạo vào miệng cụ. Khi cô con dâu đang đi pha nước lau người lần cuối cho cụ thì bất thình lình chị nghe thấy một câu: “Mặn lắm. Cho tao ly nước” khiến cô chạy ra sân la toáng lên: “Bà… bà sống, bà… sống lại rồi”.
Kỳ tích 3 lần trở về từ cõi chết của cụ bà Chênh khiến nhiều người phải gọi bà là “người giời”. Các vị bác sĩ nhiều năm trong nghề phải ngạc nhiên.
Thanh niên “bật nắp quan tài sống dậy”
Cũng năm ngoái, hằng ngày có đến cả trăm người tìm đến nhà ông Trần Hoàng Mỹ (59 tuổi, ngụ tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức) vì tò mò trước những thông tin đồn thổi về chuyện “chết đi sống lại” của con trai ông - anh Trần Hoàng Nam (29 tuổi, làm nghề thợ hồ).
Theo lời kể, Nam đã chết và được khâm liệm nhưng 2 ngày sau bỗng dưng nắp quan tài bật ra và anh tỉnh dậy. Người thì quả quyết anh đã chết nhưng bỗng nhiên sống lại trong khi người thân đang tụng kinh…
Vào khoảng tháng 3, khi đang sơn cửa một ngôi nhà 3 tầng, anh bị rơi từ tầng 3 xuống mái tôn của kho vật liệu xây dựng. Đến ngày 4/4, sau khi nhận thấy khả năng sống của con quá thấp và được sự đồng ý của bác sĩ, gia đình đưa Nam về quê. 23 giờ cùng ngày, anh về nhà, sức khỏe liên tục xấu đi.
Tuy nhiên, đến 10h45 phút sáng 5/4, Nam bỗng dưng ngồi dậy trong sự kinh ngạc của gia đình và người thân, rồi bước xuống giường, đi đốt nhang trên tất cả các bàn thờ trong nhà.
Chuẩn bị hậu sự xong, cô gái mê man bỗng đứng dậy, đi lại bình thường
Tháng 10 năm ngoái, người dân Bến Tre xôn xao thông tin cô gái Trần Thị Bé Năm (ở xã An Bình Tây, huyện Ba Tri) đã chết 3 ngày bỗng dưng sống lại. Tin đồn lan đi chóng mặt khiến nhiều người hiếu kỳ kéo đến làm náo động cả một vùng quê.
Năm 2008, các bác sĩ phát hiện cô mắc căn bệnh ung thư xương hiểm nghèo. Vào giữa năm ngoái, căn bệnh càng trở nên trầm trọng, gia đình phải đưa cô đi điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bệnh quá nặng, ngày 7/9/2012 gia đình đã đón cô về. Gia đình đã lo xong tất tần tật hậu sự từ hiếu, quần áo, nơi chôn cất… Họ hàng cũng đã đến đông đủ. Nhưng thật bất ngờ, đến sáng ngày thứ 3 thì Bé Năm tỉnh dậy và đi đứng được trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Xí chỗ" nhà tang lễ, bỗng dưng... sống lại
Sau ca mổ u não, người phụ nữ hôn mê suốt 20 ngày. Bệnh viện khuyên chuyển xuống “phòng đại thể” (cạnh nhà xác), gia đình đã đi đặt chỗ trong nhà tang lễ, thì bỗng dưng… cô tỉnh lại. Cô là Vũ Thị Hải, chủ một quầy tạp hoá - in ấn ở phố Lĩnh Nam (Hà Nội).
Sau nhiều lần bị cơn đau đầu hành hạ, thậm chí nhiều lần động kinh, tháng 10 năm 2008 cô đi chụp. Kết quả khiến chồng cô chết điếng, còn cô lăn ra ngất khi nhìn dòng chữ: U não.
Cuối tháng 10, cô lên bàn mổ sau đó bị hôn mê suốt 20 ngày sau ca mổ. Trong thời gian đó, hai nhà nội ngoại đã chuẩn bị xong mọi thủ tục cho cô… về thế giới bên kia.
Nhà chồng cô bảo phải đưa về chôn cất ở Hưng Yên, quê chồng cô. Cỗ đám ma cũng đã đặt 45 mâm. Cậu em trai bên chồng cô thì đặt cọc 10 triệu đồng ở nhà tang lễ Phùng Hưng cho cô nằm lạnh hai ngày, chờ Hà Nội ngớt mưa thì chuyển thi thể về quê.
Những ngày cô hôn mê, chồng cô không ngừng ngửa mặt lên trời cầu nguyện. Thế rồi ông trời cũng thấu lời cầu nguyện của người chồng, khi đúng 20 ngày sau, cô Hải bỗng tỉnh dậy và ăn uống như một “con ma đói”. Bây giờ, dù cô vẫn gầy gò nhưng khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười và ánh lên trong đôi mắt một niềm ham sống mãnh liệt.
Cụ bà chết trôi sông suốt 5 giờ bỗng sống dậy
Trường hợp xảy ra ngày 10/7/2010 với bà Nguyễn Thị Dí (69 tuổi, ấp 1, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM).
Khoảng 6h hôm đó, gia đình nhận được tin báo bà bị chết trôi sông, xác đã được vớt lên, đang chờ cơ quan pháp y đến khám nghiệm.
Tính từ thời điểm bị dìm xuống nước, bà Dí đã ngụp lặn trong nước hơn 5 tiếng đồng hồ. Nhưng khi thanh niên đưa bà Dí lên khỏi mặt nước, dùng biện pháp hô hấp thì không phát hiện bà có triệu chứng sặc nước - tức trong suốt thời gian bà bị dìm xuống nước, bà không thở, vẫn không uống một ngụm nước .
Nghĩ bà đã chết, người dân dùng sợi dây mây quấn quanh, đặt lên chiếc chiếu mới. Đột nhiên đôi bàn tay bà bắt đầu cựa quậy, mắt mở to, ngồi bật dậy nhìn xung quanh khiến trẻ con, thậm chí cả thanh niên thần hồn át thần vía, bỏ chạy tán loạn.
Bà hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì vừa xảy ra, miệng chỉ ú ớ, nhìn xung quanh rồi yêu cầu dìu về nhà nghỉ ngơi. Con cháu liền đưa bà đi cấp cứu ở Bệnh viện Hóc Môn.
Câu chuyện thoát chết hi hữu của cụ Dí được các chuyên gia y tế lý giải có thể chỉ là hiện tượng “chết lâm sàng”.
Bỗng sống khỏe sau khi... rút ống ô xi chờ chết
Sáng ngày 17/2 ông Nguyễn Văn Mừng (79 tuổi, số nhà 12/9 đường Tăng Bạt Hổ, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa) sau khi đi ra biển hóng gió và tập dưỡng sinh, ông bỗng nhiên thấy mệt và khát nước nên đã uống một lon nước tăng lực.
Sau khi uống, ông Mừng cảm thấy buồn nôn và loạng choạng rồi ngất xỉu tại giường. Ngay lập tức, gia đình đã đưa ông đến bệnh viện. Các bác sỹ thông báo ông không thể qua khỏi và khuyên gia đình nên đưa về lo hậu sự.
Chiều 19/2, khi con cháu đã hộc tốc tập trung về đông đủ, gia đình ông Mừng bàn thử rút ống thở ôxi ra xem ông thế nào. Thật lạ, khi vừa rút ống ra thì ông Mừng đưa tay vẫy người nhà lại. Tưởng ông Mừng hồi tỉnh trong giây lát rồi ra đi vĩnh viễn như nhiều trường hợp vẫn thường xảy ra như vậy nên ai cũng hốt hoảng. Tuy nhiên, ông Mừng bước ra sân đi lại bình thường và nói lớn rằng mình không sao, thậm chí khỏe mạnh, không nôn nao như trước.
Tuy nhiên, trường hợp của ông Mừng có thể không phải là sự kỳ diệu của số phận mà được xem là sự cố dở khóc dở cười do chẩn đoán sai của các bác sĩ.
Cụ bà tắt thở rồi sống lại, “biến’ thành… người khác
Chuyện xảy ra cách đây 40 năm với cụ bà Trần Thị Sương (91 tuổi, ấp Trường Lưu, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tây Ninh).
Hôm đó, khi đi làm đồng về, thấy người hơi mệt, cụ lên phòng riêng nằm nghỉ. Cụ kể, lthậm chí, còn ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu mà cả đời chưa bao giờ trải qua cảm giác đó. Đến giờ cơm, con cụ vào gọi thì thấy cụ nằm bất động, toàn thân lạnh toát, mềm oặt. Các con cụ gào khóc, căn nhà tràn ngập không khí tang tóc.
Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, khi mọi người chuẩn bị đưa cụ vào quan tài, người nhà bỗng thấy mắt cụ he hé mở, tiếng thở nhẹ nhàng được phát ra... Cụ Sương ngồi bật dậy, mặt đầm đìa mồ hôi, ngơ ngác nhìn con cháu.
Mọi ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại ở đây, bởi sau khi sống lại, tâm tính của cụ Sương thay đổi hoàn toàn. Căn bệnh viêm xoang phế quản đeo đẳng của cụ mấy chục năm qua bỗng nhiên biến mất, trí nhớ tốt hơn hẳn. Lạ nữa, ngày trước cụ viết chữ xấu không đọc nổi, nhưng sau lần "chết hụt" đó, nét chữ viết cụ rất đẹp. Nếp sống thường nhật của cụ được thay đổi hoàn toàn.
Theo Hoàng Anh/Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)