Đạo chích bị tóm cổ vì ... quên dội bồn cầu

Google News

Một tên trộm đã bị tóm sau khi đột nhập vào một căn nhà ở Nam Califonia, và đã vô tình để lại dấu vết ADN tại phòng tắm vì đi toilet quên dội nước.

Thám tử Tim Lohman thuộc Văn phòng Cảnh sát Quận Ventura cho biết, tên trộm đã đi toilet nhưng quên dội nước sau khi đột nhập vào căn nhà ở thành phố Thousand Oaks, tháng 10 năm ngoái, AP đưa tin
Dao chich bi tom co vi ... quen doi bon cau
Andrew David Jensen vô tình để lại dấu ADN vì đi toilet quên dội nước. Ảnh: AP 
Điều đó cho phép các nhà điều tra thu thập hồ sơ ADN. Thông qua cơ sở dữ liệu Quốc gia, cảnh sát dễ dàng tìm ra nghi phạm.
Andrew David Jensen, 42 tuổi vừa bị bắt hôm 28-7 vị bị tình nghi trộm cắp. Số tiền bảo lãnh của anh ta là 180.000 USD và không biết liệu Jensen có thuê luật sư hay không.
Ông Lohman cho biết, đây là trường hợp đầu tiên bằng chứng ADN được lấy từ phân ở nhà vệ sinh để điều tra, trước đây, đa phần họ thường tìm thấy mẫu ADN từ tóc hoặc nước bọt.
Theo Tú Quyên/Pháp Luật TPHCM

>> xem thêm

Bình luận(0)