Dân Italy bức xúc vì bị "chặt chém ngay trên sân nhà”

Google News

(Kiến Thức) - Du khách nước ngoài nhiều lần "kêu trời" vì bị “chặt chém” khi tới thăm Italy. Nay, chính người Italy cũng rất bức xúc vì bị các nhà hàng "móc túi công khai".

Một nhà hàng ngoài trời ở Quảng trường St Mark, Venice.
Ba tháng sau khi dư luận dậy sóng vì một nhóm du khách Anh bị chặt chém 85 USD cho 4 que kem ở Rome, một nhóm khách người bản địa hoảng hồn và phẫn nộ vì bị tính hóa đơn cắt cổ 133 USD cho 4 tách cafe đậm đặc pha với rượu mùi ở Venice, Italy.
Theo Telegraph, các vị khách đến từ Rome đã nhâm nhi những tách cafe có giá đắt cắt cổ tại một quán tên là Caffe Lavena ở Quảng trường St Mark, Venice. Một tách cafe trong một quán bar hoặc một quán cafe Italy bình thường chỉ có giá hơn 1 USD. Nhưng nay những vị khách du lịch đến từ Rome đã phải trả hơn 33 USD cho mỗi tách cafe ở Venice.
Những vị khách sau đó đăng hóa đơn cafe lên Facebook, mở ra một cuộc tranh luận mới về tình trạng chặt chém khách du lịch dã man ở các điểm thăm quan nổi tiếng ở Italy.
Trong khi đó, quản lý của Caffe Lavena không thừa nhận vụ chặt chém. Họ nhấn mạnh, giá cả đã được ghi chú rõ ràng và các du khách phải nhận biết họ sẽ phải trả tiền như vậy.
“Giá cả được ghi rõ để khách xem và lựa chọn. Chẳng có gì đáng ngờ và phải bàn cãi cả. Khách có quyền chọn đứng uống cafe ở quầy bar hoặc ngồi nhâm nhi tại quãng trường với dàn nhạc du dương”, Massimo Milan, người quản lý quán cafe nhấn mạnh.
Quán cafe nằm ở một góc đẹp nhất ở quảng trường St Mark, đối diện với mặt tiền lộng lẫy của Vương cung Thánh đường St Mark. Cũng theo người quản lý quán, Massimo Milan, “Caffe Lavena được thành lập từ năm 1750, do đó, quán chúng tôi là một trong những di tích lịch sử lâu đời bậc nhất ở Venice. Khách hàng quen của quán là Richard Wagner và nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Quán là một phần trong trang sử của thành phố”.
Bạch Dương (Theo Telegraph)

Bình luận(0)