Thứ Sáu ngày 13: ngày “xui” của kinh tế thế giới

Google News

Do mê tín rằng thứ sáu ngày 13 là ngày ma quái mà kinh tế thế giới mất đi hàng trăm triệu đô la trong những ngày này.

Trong nhiều thế kỷ, nhiều người tin rằng ngày thứ Sáu ngày 13 – như ngày hôm nay là ngày bị nguyền rủa, bầu không khí giống như Halloween và người ta thi nhau kể những câu chuyện ma quái, những tai hoạ đã xảy ra vào đúng ngày này trong quá khứ.
Khoảng 49 triệu người Anh sợ hãi thứ Sáu ngày 13, bị ràng buộc bởi niềm tin rằng điều xấu sẽ và sẽ xảy ra vào ngày này.
Thu Sau ngay 13: ngay “xui” cua kinh te the gioi
 
Nỗi sợ hãi thứ Sáu ngày 13 thậm chí có tên riêng là Paraskevidekatriaphobia.
Tuy nhiên theo Latintimes, ước tính thế giới mất 700 đến 800 triệu đô la Mỹ doanh thu vào thứ Sáu ngày 13 bởi vì mọi người không muốn kinh doanh.
Không chỉ có vậy, 80% các tòa nhà cao tầng trên thế giới đã bỏ tầng 13, nhiều sân bay và bệnh viện bỏ qua cổng 13 và phòng 13. Sự sợ hãi số 13 cũng đã được đưa ra một cái tên khoa học "triskaidekaphobia".
Theo M.Nghĩa/VOH

>> xem thêm

Bình luận(0)