Tôi dại khi dùng "lửa" thử tình yêu

Google News

Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại rơi vào tình huống trớ trêu này và tôi cũng không nghĩ rằng tôi dại đến nỗi phải dâng chồng sắp cưới của mình cho người khác.

Anh ấy không những đẹp trai, lãng tử mà là con trai một của một gia đình gia thế, giàu có. Trước đây anh từng du học ở Mỹ, khi về nước anh được rất nhiều công ty săn đón và mời làm việc với mức lương khủng.
Toi dai khi dung "lua" thu tinh yeu
Ảnh minh họa. 
Chúng tôi tình cờ quen nhau trong buổi tiệc sinh nhật của cô bạn thân thời đại học. Vừa gặp nhau, chúng tôi như bị tiếng sét ái tình, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối... Trong buổi tiệc, mọi người ai cũng nhận ra, nên cố tình gán ghép tôi cho anh, ai cũng nói chúng tôi trai tài gái sắc, là một cặp trời sinh…
Dù có nhan sắc vượt trội, công việc ổn định nhưng tôi không bao giờ dám nghĩ tới việc sẽ được anh yêu. Bởi tôi và anh có xuất phát điểm khá chênh lệch, anh quyền quý, cao sang bao nhiêu thì tôi lại nhỏ bé và nghèo hèn bấy nhiêu.
Bây giờ tôi mới biết tiếng sét ái tình là như thế nào. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên, hình bóng anh cứ ngập tràn trong tim tôi. Tôi cảm giác như mỗi ngày trôi qua thật nặng nề, tôi nhớ anh đến phát điên dù chỉ gặp thoáng qua.
Một ngày, tình cờ tôi nhận được tin nhắn của anh, anh nói anh đang đứng trước cổng và đợi tôi. Chỉ cần nghe anh nhắn thế, tôi vội thay quần áo, trang điểm nhẹ và đi nhanh về phía anh.
Trái tim tôi đập liên hồi khi ánh mắt anh nhìn tôi, anh trao tôi bó hoa hồng, thì thầm vào tai tôi: "Làm bạn gái anh nhé". Sự việc đến quá nhanh và bất ngờ tôi đã khóc vì quá hạnh phúc. Tôi biết tận đáy sâu trong tim mình, tôi biết khi nhận lời với anh thế là quá vội vàng, nông nỗi, nhưng tôi lại sợ cơ hội sẽ vụt mất.
Vì tôi biết rằng, ngoài kia có rất nhiều cô gái sẵn sàng lên giường cùng anh, sẵn sàng dâng hiến tất cả để được sự quan tâm, chiều chuộng của anh…
Tôi một bước lên mây, nghiễm nhiên trở thành người yêu của anh, tôi muốn gì anh cũng chiều chuộng. Không những anh mua nhà, xe cho tôi, hàng tháng anh còn gửi tiền về quê cho ba mẹ tôi, chu cấp tiền cho 2 em tôi ăn học ở thành phố…
Ai cũng nói tôi tốt phước, có bạn trai vừa giàu có, lại sống rất biết điều. Anh còn hứa sẽ yêu tôi suốt đời và sẽ không để ý đến một cô gái nào khác.
Dĩ nhiên là tôi rất hạnh phúc vì điều đó, sau đó tôi phát hiện mình có thai. Ngày tôi báo tin, anh đã rất sung sướng, anh còn nói đợi ba mẹ anh đi du lịch nước ngoài về, anh sẽ bàn bạc việc tổ chức cưới cho hoành tráng. Vì anh muốn tôi sẽ là người hạnh phúc và cô dâu đẹp nhất trong lòng anh.
Với tất cả những gì anh dành cho tôi, tôi tin tưởng anh một cách tuyệt đối. Tuy nhiên, tôi lại có một chút hiếu kỳ, tò mò và hơn cả tôi muốn thử sự chung thủy của anh. Tôi đã tạo một nick name giả âm thầm lên mạng xã hội đăng tin nhờ ai đó thử lòng bạn trai của tôi. Nội dung tôi yêu cầu rất đơn giản: "Cần người thử lòng chồng sắp cưới, xem thử anh ấy có thật sự chung thủy hay không. Yêu cầu ngoại hình đẹp… ". Tôi vừa đăng tải, thì đến mấy chục cô gái liên hệ với tôi ngay sau đó… Bỗng nhiên tôi thấy trò chơi của mình thật thú vị. Sau đó, tôi cung cấp số điện thoại, thông tin của anh ấy cho cô gái mà tôi cho là rất xinh đẹp, hấp dẫn.
Lúc đầu tôi có chút lo lắng vì cô ấy có ngoại hình, và cách ăn nói còn duyên dáng hơn cả tôi. Nhưng khi bình tâm lại, tôi lại hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh ấy dành cho tôi, và bản thân đang mang cốt nhục của anh ấy, nên tôi hoàn toàn tự tin tôi sẽ là người "thắng cuộc".
Nhưng sau đó chỉ hai tuần, cô gái đó nhắn tin báo rằng cô ấy đã chinh phục được anh ấy, và rằng họ rất xứng đôi, mong tôi sớm chia tay để hai người họ có thể tự nhiên đến với nhau. Cô ấy còn nói rằng, nếu tôi không tin, buổi tối tôi có thể đến quán trên đường Hai Bà Trưng sẽ rõ. Tôi đi cùng cô bạn, lần tìm đến địa chỉ mà cô ấy nhắn, đó là một quán bar, người ra kẻ vào tấp nập. Tiếng nhạc sập xình, náo nhiệt, tôi và người bạn ngồi nấp vào chỗ khuất, nhưng vẫn đủ tầm nhìn để thấy mọi thứ diễn ra xung quanh. Bất ngờ, tôi thấy anh và cô gái ấy xuất hiện, cô gái cực kỳ quyến rũ và xinh đẹp, cô ấy đi đến đâu, những người đàn ông trong quán đều phải liếc nhìn vì vẻ sexy, kiêu kỳ.
Cô ấy đã không ngại ngùng khi ngồi vào lòng của anh ấy nũng nịu, họ nhìn nhau đắm đuối, và không ngại trao nhau những nụ hôn cháy bỏng…
Tôi như chết lặng, không tin nổi vào mắt mình. Vì mới cách đây mấy ngày anh ấy còn nói sẽ yêu tôi đến trọn đời, sẽ lo mọi thứ cho tôi và con một cách trọn vẹn nhất… Nhưng hôm nay anh lại tay trong tay với một cô gái khác, cô gái ấy chính là người tôi nhờ để thử tình yêu của anh ấy dành cho tôi.
Tôi thật sự hối hận và ngu muội khi dùng lửa để thử tình yêu. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, trong khi cô gái ấy đã ra mặt và cố tình muốn chiếm hữu luôn chồng sắp cưới của tôi.
Tôi có nên dừng lại hay vẫn tỏ ra không biết gì để được anh yêu và tiếp tục lừa dối tôi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù gì thì tôi cũng đã mất niềm tin ở anh ấy. Liệu chúng tôi đến với nhau có còn hạnh phúc hay không?
Theo An Yên/Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)