Thôi yêu vì bạn trai “mặc váy của mẹ”

Google News

Anh chẳng nói chuyện và cũng chẳng điện thoại cho mình nữa. Mọi người bảo mình đừng cố gắng nữa vì "anh mặc váy của mẹ".

Các bạn độc giả thân mến!
Mình năm nay 22 tuổi và có quen một người bạn trai hơn mình 6 tuổi. Tính đến thời điểm này tụi mình đã yêu nhau được 4 năm. Mình rất yêu anh và anh cũng thế. Nhưng thời gian gần đây gia đình anh biết mối quan hệ giữa hai đứa. Họ (đặc biệt là mẹ anh) không thích, không chấp nhận mình.
Thoi yeu vi ban trai “mac vay cua me”
Ảnh minh họa. 
Trước đây, khi gia đình anh chưa biết chuyện thì mình cảm thấy anh rất quan tâm. Nhưng thời gian trở lại đây anh chẳng nói chuyện và cũng chẳng điện thoại cho mình nữa. Mình nhắn tin anh cũng chẳng trả lời. Mọi người bảo mình đừng cố gắng nữa vì ""anh mặc váy của mẹ rồi"". Mình không biết có nên tiếp tục với anh khi anh thay đổi nhanh như vậy không? Mình thì yêu anh và có chuyện gì cũng vẫn yêu anh Phununews ạ!
Theo Lan Anh/Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)