Sau này, chúng ta không ở bên nhau

Google News

(Kiến Thức) - Giờ anh vẫn ổn chứ? Khi nghe thấy bài hát em thích nhất, lòng anh có xao động, trong tim anh có thấp thoáng hình bóng em? Cho dù chỉ là một chút thôi…

Sau này, cuối cùng thì em đã học được cách yêu, đáng tiếc là anh đã biến mất giữa biển người mênh mông. Sau này, cuối cùng thì trong màn nước mắt, em đã hiểu được rằng, có một số người, một khi đã bỏ lỡ thì mãi mãi sẽ không bao giờ quay trở lại.
Sau nay, chung ta khong o ben nhau
Ảnh minh họa. 
Sau này, chúng ta không ở bên nhau nữa.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có những hồi ức chờn vờn trong đầu, chỉ có tiếng mưa tí tách ngoài hiên cửa và giai điệu của bài hát “Sau này”, một bài hát mà em yêu thích. Không ngờ, giờ em lại có thể nghiệm sâu sắc được lời bài hát đến nhường này, lời bài hát sao mà giống với hoàn cảnh của em thế: “Tình yêu ngày ấy, tại sao có thể đơn giản như vậy? Nhưng rồi lại tại sao, khi người ta còn trẻ, cứ nhất định phải làm tổn thương người mình thương yêu đậm sâu? Trong đêm sâu tĩnh lặng như thế, phải chăng anh cũng giống như em đây, lẳng lặng hối hận, sầu não. Nếu ngày ấy chúng ta đừng quá cố chấp, thì giờ đã không phải ôm nuối tiếc như vậy. Trong kí ức của anh kia, em là như thế nào, mang theo nụ cười hay trầm lặng. Những năm qua có ai khỏa lấp nỗi cô đơn trong anh không. Sau này, cuối cùng thì em đã học được cách yêu, đáng tiếc là anh đã biến mất giữa biển người mênh mông. Sau này, cuối cùng thì trong mà nước mắt em đã hiểu được rằng, có một số người, một khi đã bỏ lỡ thì mãi mãi sẽ không bao giờ quay trở lại. Sẽ không bao giờ có một người con trai yêu người con gái như vậy nữa”.
>>> Mời độc giả xem video:" Từ bỏ người mà mình yêu nhất" tại đây. Nguồn: Blogtamsu Video.
Thời gian gần đây, tinh thần em sa sút, không biết phải làm thế nào để kết thúc những ngày tháng mịt mù tăm tối này…
Em còn nhớ, chúng ta đã dựa vào phương thức làm tổn thương đến nhau để kết thúc tình yêu của chúng ta.
Em những muốn liên lạc với anh biết bao, những muốn quay trở về quá khứ biết bao, những muốn ở bên anh biết bao!Mỗi lần nhấc điện thoại lên là e lại ngậm ngùi đặt xuống. Nghĩ tới câu nói cuối cùng của anh kia, em đã đánh mất hết dũng khí, anh bảo anh đã chán ghét em từ lâu, anh bảo không có em anh sẽ sống tốt hơn, anh bảo em hãy bước ra khỏi cuộc sống của anh…
Giờ anh vẫn ổn chứ? Khi nghe thấy bài hát em thích nhất, lòng anh có xao động? Tình cờ nhìn thấy bộ phim em thích xem, trong tim anh có thấp thoáng hình bóng em? Cho dù chỉ là một chút thôi…
Sau nay, chung ta khong o ben nhau-Hinh-2
Ảnh minh họa. 
Giờ anh vẫn ổn chứ? Khi bạn học cũ hỏi về chúng ta, anh có thản nhiên trả lời. Phải chăng bên anh giờ đã có người mới? Anh có nghĩ, nếu chúng ta vẫn bên nhau sẽ như thế nào không?
Giờ anh vẫn ổn chứ? Sao nghĩ về anh, em vẫn cứ đau lòng, vẫn cứ rơi nước mắt, vẫn cứ không thể buông bỏ như thế nhỉ… Sao tình yêu lại khiến con người ta trở nên như vậy? Sao yêu một người lại khó khăn đến vậy? Sao quên một người lại đau đớn như thế?
Giờ anh vẫn ổn chứ?
Ai kia…
Hải Đường/ Duwenzhang

>> xem thêm

Bình luận(0)