Phụ nữ chỉ hơn nhau ở tấm chồng

Google News

Ngày vẫn còn độc thân tôi vẫn chưa nghĩ câu nói ấy lại đúng đến vậy. tôi vẫn nghĩ, phụ nữ chỉ cần thành công, xinh đẹp là đã viện mãn lắm rồi.

Lúc mới tốt nghiệp đại học cũng là thời điểm tôi và anh yêu nhau được tròn 3 năm. Khi đó chuyện kết hôn với một cô gái 22 tuổi đầy hoài bão như tôi là chuyện quá xa vời. Nhìn những đứa bạn cùng trang lứa đã lập gia đình trong khoảng thời gian trên ghế nhà trường làm tôi thấy e ngại, tôi nghĩ họ thật dại dột khi buộc cuộc đời mình lại quá sớm như vậy.
Tốt nghiệp đại học, tôi cũng như bao người bạn khác, hệt như những con chim mới lớn được tập bay. Chập chững từng bước một để sải rộng đôi cánh trên đường đời… Những tưởng tôi sẽ còn bay mãi, bay thật xa cho thỏa những đam mê, khát vọng của tuổi trẻ nồng nhiệt… Nhưng đời đúng là chẳng như mơ…
Phu nu chi hon nhau o tam chong
Ảnh minh họa. 
Bạn trai tôi dường như lo lắng về mọi thứ xung quanh tôi. Anh lo tôi không chịu được áp lực bên ngoài, anh lo tôi không thể tránh được những cám dỗ… Và anh muốn tôi “cập bến” ở nơi anh…
Dù cho tính khí tôi thích vùng vẫy, dù cho đam mê của tôi cháy bỏng đến tột độ nhưng mọi thứ không thể bằng anh… người ta nói, yêu thôi chỉ là cái duyên, nhưng lấy được nhau lại là cả một cái nợ… tôi và anh có lẽ đã nợ nhau quá nhiều, vậy nên tôi chấp nhận lên xe hoa vào tuổi 22.
Cái nhìn trước đây tôi dành cho những đứa bạn kết hôn sớm, giờ tôi tự dành lại cho mình. Tôi cảm giác như mình đang phải đánh đổi mọi sự nghiệp để có một mái ấm, nhưng không, anh đã khiến tôi nghĩ khác…
Anh để tôi lại được vùng vẫy như chính tôi ngày xưa nhưng anh lại cho tôi một mái ấm, anh cho tôi một nơi để về… Anh muốn kết hôn không phải để ràng buộc tôi ở nhà mà để tôi có thể yên tâm làm việc, để có một chốn dừng chân sau cơn bão…
Anh đã giúp tôi thay đổi cách nhìn về hôn nhân. Đâu phải cứ kết hôn sớm là bị bó buộc, bị đánh mất tương lai? Tôi tự hào vì bản thân có một người chồng thấu hiểu, biết sẻ chia, và hơn hết tôi cảm thấy may mắn vì được yêu anh.
Phụ nữ vốn chỉ hơn nhau ở tấm chồng. Dù trong công việc có thành công đến đâu thì nhà vẫn luôn là nơi bạn trở về, và ở đó vẫn luôn có bóng dáng của người chồng, người luôn đồng hành với bạn trong suốt đoạn đường còn lại…
Tôi may mắn có anh làm chồng, làm bạn… có thể tôi chưa đạt được toàn vẹn những đam mê hay chưa có được nhiều thành công trên bước đường sự nghiệp nhưng tôi tin rằng mình đã đúng đắn khi làm vợ của anh…

Theo Thùy Trang/GĐVN

>> xem thêm

Bình luận(0)