Phẫn nộ cách dạy con hà khắc của nhiều cha mẹ

Google News

Cách dạy con hà khắc của nhiều cha mẹ Việt vô tình khiến trẻ phát triển lệch lạc, dư luận phẫn nộ.

Phạt con trần truồng đứng ngoài đường
Năm 2014, một cậu bé mới chỉ học lớp 3 bị phạt trần truồng đứng ngoài đường vì lười học là cách dạy con hà khắc của nhiều cha mẹ, đã gây bức xúc dư luận vì cách dạy con phản giáo dục. Sự việc xảy ra tại căn nhà trọ nằm trong khu dân cư của KP.2, P.Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Người đàn ông khoảng 30 tuổi trên tay lăm lăm cây thước gỗ liên tục quát nạt nạt và dùng những lời lẽ lăng nhục đứa trẻ nhỏ. Sau đó người này bắt em phải lột hết quần áo đứng trước cửa phòng trọ tay giương cao tấm bìa cạc tông ghi dòng chữ: “Không học bài, lười học bị phạt”! .

Trước cách dạy con của ông bố này, các em nhỏ khác sinh sống gần đó chỉ biết tròn mắt đứng nhìn trong nỗi sợ hãi. Người đi đường ngang qua hiếu kì dừng lại hỏi chuyện và đều lắc đầu bởi cách "dạy" con của người đàn ông này.

Bắt con bò trên đường gần 1km vì chơi game
Hai anh em ruột Đỗ Văn C. và em ruột là Đỗ Văn T. bị cha bắt bò lê gần 1 km trên đường Hai Bà Trưng, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông do trốn nhà đi chơi game.

Người cha phạt con bò trên đường để con “ghi nhớ”. Trong lúc hai con đang bò thì người cha ngồi trên xe máy vừa hối thúc vừa chửi bới. Sau khi T. và C. hoàn thành hình phạt với đoạn đường dài gần 1 km, người cha mới chịu tha và chở về nhà.

Phan no cach day con ha khac cua nhieu cha me
Cách dạy con bằng đòn roi chỉ làm cho trẻ bị tổn thương tâm lý. Ảnh minh họa 

Phạt con đeo biển diễu phố
Mới đây nhất, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ghi lại việc một game thủ đã bị mẹ bắt đeo trên người một tấm biển in công phu, ghi rõ tội danh "mải chơi điện tử" của mình. Người mẹ phạt con trai đứng ngoài đường đeo biển diễu phố với nội dung: "Tôi tên là Đ. Vì tôi mải chơi game online, lười học, lười lao động nên tôi bị phạt như thế này".

Đồng thời, người mẹ cũng cầm một tấm bảng tương tự ghi: "Lời kêu gọi của tôi: Hãy dành thời gian để ý, quan tâm đến con. Đừng để con hư như tôi. Đời người sợ nhất con hư".

Nhiều người tỏ ra khâm phục bà mẹ khi đã sẵn sàng đứng cạnh con mình, đưa ra lời kêu gọi mọi người hãy quan tâm hơn đến việc giáo dục con cái, tránh tình trạng giống con mình. Nhưng không ít người cho rằng, dù con có phạm sai lầm, việc bắt cầm tấm biển ghi tội danh diễu phố là cách dạy con hà khắc. Điều đó có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý người trẻ, đặc biệt là cậu đang ở tuổi thanh thiếu niên.

Đánh con rách mặt vì mải chơi
Cũng vì mải chơi mà bé trai 16 tuổi Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội đã bị bố dùng roi điện đánh đến rách mặt.

Khi H. đi chăn trâu cho gia đình, do mải mê chơi nên H. đã để con trâu lạc mất, em tìm mãi vẫn không thấy nên chạy về báo cho gia đình hay. Lúc này, người bố hốt hoảng ra đồng tìm kiếm, đến 20h con trâu mới được tìm thấy. Về đến nhà, do quá tức giận nên người bố đã phạt con bằng cách dùng roi điện đánh con ruột đến rách mặt và thâm tím nhiều chỗ. Cháu H. được đưa đến trạm xá gần nhà khám nhưng may mắn em không bị vết thương nào quá nặng.

Phạt con ăn ớt cực cay

Tiết lộ trên một chương trình tivi, Jamie Oliver - đầu bếp nổi tiếng ở Anh nói anh đã phạt con gái Poppy 12 tuổi bằng cách cho ớt scotch bonnet - một loại ớt cực cay vào quả táo của cô bé. "Poppy đã không tôn trọng và khá thô lỗ với tôi. Khi tôi còn bé, nếu làm vậy thì đã bị đánh đòn rồi, nhưng bây giờ chúng ta không được phép đánh trẻ con. Năm phút sau, bé tưởng tôi đã quên và đến xin tôi một quả táo. Tôi cắt táo và trét ớt vào. Tôi nấp ở cầu thang và nhịn cười khi thấy bé chạy vào khóc trong lòng mẹ" – anh kể lại.

Lột quần áo, bắt con quỳ bên đường trong giá lạnh

Hình ảnh về cách dạy con của một người mẹ tại Quảng Đông (Trung Quốc) cũng đã từng gây tranh luận lớn của cư dân mạng khi hình ảnh được chia sẻ. Theo đó, chị đã trừng phạt con trai của mình bằng cách lột sạch quần áo, giày tất và bắt con trần truồng quỳ bên đường.

Trong lúc cậu bé quỳ, người mẹ vẫn không ngừng mắng chửi. Chỉ khi có sự can thiệp của cảnh sát, sự việc mới kết thúc. Nguyên nhân vụ việc là do cậu bé có xô xát với một bạn trên lớp liên quan tới một món tiền bị mất cắp. Vì quá tức giận, mẹ cậu bé đã nghĩ ra một hình phạt nặng nề, đáng sợ.

Phạt con không đúng cách con càng hỏng
Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất – Giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lý An Việt Sơn (Hà Nội) cho rằng, trẻ em thường ham chơi, hiếu động, trong quá trình làm việc để xảy ra sai sót là chuyện bình thường. Tuy nhiên, người lớn đã không biết cách uốn nắn mà đã vội sử dụng đòn roi, bạo lực là phản giáo dục.
Cách dạy con hà khắc của nhiều cha mẹ gây nên một nỗi sự hãi, ám ảnh về mặt tinh thần cho trẻ và đôi khi càng làm con “hỏng”, đẩy mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái ra xa. Cha mẹ hãy dạy con bằng tình thương. Khi thực hiện phạt con về điều gì cần phải giải thích cụ thể, rõ ràng nguyên nhân con bị phạt và nếu con tiếp tục phạm lỗi đó thì sẽ có hậu quả gì.
Theo giadinh.net.vn

Bình luận(0)