Nghị lực kiên cường củathầy giáo mang khối u to hơn đầu

Google News

(Kiến Thức) - Mang khối u vai to hơn đầu nhưng thầy giáo người Thái Lan vẫn đi dạy học vì yêu nghề và cũng là để có tiền bảo hiểm chữa bệnh.

Một thầy giáo người Thái Lan đã tiết lộ cuộc sống chung với khối u vai nặng 10kg như thế nào và anh vẫn phải cố gắng tiếp tục công việc đang làm ra sao.

Nghi luc kien cuong cuathay giao mang khoi u to hon dau
 Thầy giáo Watchara Nadee.

Watchara Nadee, có tên gọi khác là Kru Lek, phát hiện ra mình bị ung thư vai vào năm ngoái nhưng ban đầu thì bệnh tình trông không mấy nghiêm trọng.

Nghi luc kien cuong cuathay giao mang khoi u to hon dau-Hinh-2
Anh Kru Lek đang cho người khác xem khối u của mình. 

Nhưng đến đầu năm nay thì khối u bắt đầu phát triển nhanh khiến anh Kru Lek không còn coi thường được nữa.

Mặc dù mang khối u nặng 10kg trên vai nhưng người thầy giáo này vẫn không từ bỏ công việc giảng dạy của mình tại trường đại học kỹ thuật Nakhorn Sawan.

Nghi luc kien cuong cuathay giao mang khoi u to hon dau-Hinh-3
 Anh là giáo viên tại Đại học kỹ thuật Nakhorn Sawan.

Là giáo viên, anh Kru Lek được hưởng bảo hiểm y tế nhưng chỉ được khoảng 60 triệu đồng mỗi năm. Số tiền này chỉ đủ chi trả 1/3 chi phí điều trị. Khi hết tiền, anh Kru Lek chỉ điều trị với chi phí thấp như những người nghèo.

Vì không muốn mẹ của mình năm nay 74 tuổi và bị liệt lo lắng vì anh là người chăm sóc duy nhất của bà, anh Kru Lek thường quàng khăn để giấu khối u đi.

Nghi luc kien cuong cuathay giao mang khoi u to hon dau-Hinh-4
 Anh rất lo lắng về số tiền bảo hiểm của mình.

Anh rất yêu công việc của mình và cho rằng chính các sinh viên là người đã cho anh động lực để tiếp tục. 

Trang Anh (Theo Mirror)

>> xem thêm

Bình luận(0)