Mua nhà chồng không cho tôi đứng tên chung

Google News

Chồng nói với tôi đó là tiền do anh làm ra nếu vợ chồng sau này có trục trặc, ly dị thì nhà đó thuộc sở hữu của riêng anh…

Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã hơn 10 năm. Hiện đã có 2 đứa con một trai, một gái. Cũng như bao gia đình khác, chuyện gia đình tôi cũng có lúc mâu thuẫn, lục đục. Nhưng tất cả mọi thứ rồi đâu lại vào đấy vì con cái vợ chồng giải hòa để quay lại với nhau.
Mua nha chong khong cho toi dung ten chung
Ảnh minh họa. 
Tôi thì chẳng bao giờ tính toán gì cho bản thân, tất cả cũng chỉ lo cho hạnh phúc gia đình, lo cho các con ăn học bằng bạn bè nên hầu hết thời gian rảnh rỗi tôi đều dành cho chồng, con. Vun vén cho hạnh phúc gia đình, tôi nhiều khi phải hy sinh cả công việc, sự thăng tiến trong sự nghiệp để có thời gian bên con.
Tôi từ chối mọi chuyến công tác, bỏ các lớp học nâng cao trình độ để có thời gian chăm sóc chồng con. Đồng nghĩa với đó là từ chối được làm nhân viên quản lý, chức vụ lãnh đạo. Vì con cái tôi chỉ mong được làm nhân viên bình thường làm hết giờ là về với chúng.
Mọi việc trong nhà đã có tôi chăm lo chính vì vậy mà chồng tôi có thời gian đầu tư cho sự nghiệp. Sau khi sinh đứa con thứ 2 chồng tôi được cử đi du học ở Nga một thời gian. Sau khi về nước anh đã được bố trí làm ở vị trí mới, trách nhiệm nhiều hơn, thời gian anh dành cho công việc cũng bận rộn hơn. Bù lại tiền anh kiếm được về đưa cho tôi nuôi con cũng hơn trước.
Nhưng cũng kể từ đây tính khí chồng tôi dần thay đổi. Anh trở nên khó tính, hay cáu gắt với vợ và các con. Chẳng mấy khi thấy chồng nở một nụ cười vui vẻ bên gia đình, vợ con.
Cách đây hai tháng chồng tôi có ý định mua nhà, nhưng trước khi mua chồng nói với tôi đó là tiền do anh làm ra nếu vợ chồng sau này có trục trặc, ly dị thì nhà đó thuộc sở hữu của riêng anh và tôi không có quyền được đòi chia tài sản này.
Cứ tưởng rằng chồng chỉ nói đùa cho vui nào ngờ vài hôm sau anh soạn hẳn một tờ cam kết bắt tôi phải ký vào. Tôi hỏi vậy bao năm qua khi anh đi du học ai đã chăm sóc con cho anh, ai chăm lo cho gia đình này…thì chồng lại nói con là do tôi sinh ra, việc chăm sóc chúng là thiên chức làm mẹ.
Hơn nữa hàng tháng chồng cũng đưa cho tôi tiền để chi tiêu, chăm sóc con cái. Thậm chí khi tôi bầu bi, sinh con phải nghỉ ở nhà không đi làm để kiếm ra tiền thì anh còn phải nuôi thêm cả tôi nữa. Như thế là đã tròn trách nhiệm vẹn toàn với mẹ con tôi rồi.
Như vậy là sao nhỉ, có ông chồng nào tính toán như thế với vợ con mình không? Pháp luật có công nhận điều anh nói với tôi như vậy là đúng không? Tôi phải làm sao khi chồng cứ nhất quyết yêu cầu tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi không đồng ý thì anh mắng chửi, thậm chí còn nói tôi ăn bám, làm lương chưa đủ nuôi bản thân mà lại còn đỏi hỏi.
Theo Đất Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)