Gái xinh muốn giàu nhanh không bị “rơi bẫy” mới lạ

Google News

Nói chung tôi không mấy ủng hộ việc các bạn trẻ cứ đặt hết hi vọng vào sự đổi đời khi rời quê ra thành phố.

Nói chung tôi không mấy ủng hộ việc các bạn trẻ cứ đặt hết hi vọng vào sự đổi đời khi rời quê ra thành phố. Tôi cũng không dám bình luận hay trách móc câu chuyện Vỡ mộng đổi đời vì rơi vào tay ... tú bà"đã xảy ra với bạn, khi bạn nhẹ dạ, cả tin để đến nỗi mất đời con gái vào tay bà chủ xấu xa núp bóng người tử tế đó. Nhưng rõ ràng ở đây nếu bạn khôn một chút, cảnh giác, một chút chắc chắn bạn không dễ bị lừa thế đâu.
Ảnh minh họa: Internet 
Nói chung tôi không mấy ủng hộ việc các bạn trẻ cứ đặt hết hi vọng vào sự đổi đời khi rời quê ra thành phố. Tôi cũng không dám bình luận hay trách móc câu chuyện Vỡ mộng đổi đời vì rơi vào tay ... tú bà"đã xảy ra với bạn, khi bạn nhẹ dạ, cả tin để đến nỗi mất đời con gái vào tay bà chủ xấu xa núp bóng người tử tế đó. Nhưng rõ ràng ở đây nếu bạn khôn một chút, cảnh giác, một chút chắc chắn bạn không dễ bị lừa thế đâu.
Nhưng thôi bây giờ có nói gì thì sự việc cũng đã có hồi kết, bạn đau khổ, dằn vặt bản thân như thế hay hơn nữa thì tôi tin rằng bạn cũng không bao giờ lấy lại những gì mình đã đánh mất.
Vậy thì thay vì hành hạ mình bạn hãy dũng cảm đối diện với chuyện không may, coi đó là bài học dạy khôn cho bản thân, để trong bước đường còn dài phía trước để đừng bao giờ dẫm vào vết trượt đó nữa.
Làm ở thành phố hay về quê là tùy bạn quyết định, chỉ cần bạn tỉnh táo vượt lên chính những sai lầm của mình thì đều có quyền hi vọng vào một tương lai tươi sáng cả bạn ạ. Tâm sự với bạn vài điều, rất mong một ngày không xa sẽ nhận được tin vui từ bạn. Chúc bạn luôn khỏe, may mắn và thành công bạn nhé.
Theo An Trí/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)