Em không dứt được tình cũ vì nghiện...

Google News

Anh cũng nói không quên được em và chỉ có em mới đem lại cảm giác thực sự cho anh. Em đã muốn kết thúc việc này nhưng em không thể làm được.

Em năm nay 25 tuổi. Người yêu cũ hơn em 2 tuổi. Chúng em rất hợp nhau và cùng có quan niệm thoáng về tình dục.
Tình yêu của chúng em bị đứt gánh giữa đường vì anh đi làm xa mà em thì ghen tuông khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt. Sau đó một thời gian ngắn, cả hai đều có người yêu mới. Với em thì, dù ở bên người yêu mới, em vẫn không nguôi nhớ về những kỷ niệm với người yêu cũ.
 Ảnh minh họa
Cách đây 1 tháng, em và người yêu cũ đã gặp lại nhau. Chúng em lại lao vào nhau như chưa từng chia tay. Em biết em không nên làm như vậy vì anh đã có người yêu mới nhưng sự nhớ nhung anh bao lâu nay đã khiến em không dừng được.
Anh có sức hút rất lớn đối với em. Dường như em và anh không thể chịu đựng được mỗi lần gặp nhau nói chuyện hay chát.
Anh cũng nói không quên được em và chỉ có em mới đem lại cảm giác thực sự cho anh. Em đã muốn kết thúc việc này nhưng em không thể làm được.
Em cảm thấy rất áy náy với người yêu hiện tại vì anh ấy rất tốt với em. Em đang rất khó xử, em phải làm gì bây giờ?./.
Theo PV/VOV News

>> xem thêm

Bình luận(0)