Chồng mất tích 10 năm, gặp lại vợ không nói không rằng bỏ đi tiếp

Google News

Anh chồng mất tích vào năm 2006 sau khi cãi nhau với vợ.

Chong mat tich 10 nam, gap lai vo khong noi khong rang bo di tiep
 Russell Jenkin biến mất vào năm 2006 sau khi cãi nhau với vợ

Một người phụ nữ vừa nhìn thấy chồng mình sau hơn một thập kỷ anh chồng mất tích.

Sandie Gillette, 44 tuổi, nhìn thấy chồng Russell Jenkin lần cuối vào tháng 9 năm 2006, khi anh rời nhà ở Melbourne, Úc, sau khi cãi nhau với vợ.

Anh ta không bao giờ quay về, để lại vợ một mình với hai con trai, Ethan, lúc đó bốn tuổi, và Charlie, hai tuổi.

Cuối cùng, Jenkin được xác định chính thức là người mất tích sau khi cảnh sát không thể tìm thấy anh.

Nhưng vào đầu năm nay, khi Gillette cùng hai con đến một trung tâm mua sắm ở Sunshine Coast - cách nơi lần cuối họ gặp nhau 1800km - thì cô gặp lại chồng mình.

"Tôi luôn tin rằng anh ấy đamg ở đâu đó. Nhưng tôi vẫn sốc khi thấy anh ấy. Tôi không biết làm thế nào để giải thích điều đó, tôi bị tê liệt", Gillete nói với news.com.au.

"Chúng tôi đứng rất gần nhau và liên tục nhìn đối phương khi đi qua nhau… Điều đó thật kinh ngạc".

Gillette cho biết cô không nói chuyện với chồng trong lần chạm trán “ngại ngùng” này.

"Anh ấy có thể đã tiếp cận chúng tôi, nhưng bạn sẽ nói gì với người mất tích trong hơn 10 năm qua?”, cô nói.

Gillett quyết định công khai câu chuyện này để tìm lại chồng. Lý do chính là vì con trai của hai người đã không nhìn thấy hoặc nghe thấy thông tin gì của bố từ khi ông bỏ đi.

Theo Trà My/Danviet

>> xem thêm

Bình luận(0)