Chồng có “máu Hoạn thư”, em phải làm sao đây?

Google News

Ông chồng em hay ghen quá, nhiều khi ông ấy cứ ngồi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện làm em vừa buồn cười vừa cáu tiết.

Chẳng hạn hôm qua ông ấy bảo em là chắc lúc có bầu thằng cu lớn vẫn còn tơ tưởng đến người yêu cũ nên mắt nó mới to thế chứ mắt ông ấy chỉ một mí thôi. Em giải thích là mắt nó to vì giống em nhưng ông ấy vẫn hậm hực. Em bực quá, không biết có cách nào điều trị được cái bệnh ghen kinh niên này không ạ? luonganh…@
Chong co "mau Hoan thu", em phai lam sao day?
Ảnh minh họa. 
Ghen là yêu, yêu lắm, yêu dữ tợn, yêu bạo liệt, yêu sở hữu và yêu gây khó chịu. Nói như thế để thấy trong cái sự ghen của người kề tay áp má, nó vừa có sự thú vị, sung sướng, lại vừa có sự khổ sở, bực bội. Vấn đề là cái nào chiếm nhiều phần trăm hơn thôi. Việc của bạn vừa nêu thực sự khá phổ biến, tức là cũng chưa phải là quá nghiêm trọng. Thái độ ông chồng cũng mới chỉ là hậm hực, thì thôi đành kệ rồi cơn qua. Nghiêm trọng là phải đòi đi thử AND cơ. Hic hic!
Mới là người yêu thôi mà cô ấy đã luôn muốn kiểm soát em rồi, cô ấy bắt em phải cho biết mật khẩu hộp thư, facebook thì mới tin tưởng. Em cũng chẳng ngại gì mà không cho biết vì mình không làm cái gì mờ ám. Thế nhưng cô ấy toàn mạo danh em để chat chit với những người bạn của em (nhất là phụ nữ) để dò dẫm xem em có toàn tâm toàn ý với cô ấy không. Mặc dù rất yêu cô ấy nhưng em không thể chịu nổi cái trò ngớ ngẩn này nữa rồi. Em phải làm sao đây? tonghunglong…@
Đòi hỏi của người yêu bạn hơi giống đòi hỏi của cơ quan công an khi khởi tố bị can mất rồi! Huhuhu! Ai cũng có một phần riêng tư, và bất khả xâm phạm. Những mối quan hệ kiểu như yêu đương, chồng vợ đều phải biết nguyên tắc này. Điều này nên được thực hiện bằng những giao ước (nếu cần) và thường thì tự hiểu là chính. Việc kiểm soát kiểu này chứng tỏ một sự không tin tưởng và thậm chí người đó vị ám ảnh hơi nặng. Bạn cân nhắc nhé.
Tôi chơi bóng đá không may bị chấn thương phải vào bệnh viện phẫu thuật. Vợ tôi vốn ghét mấy môn thể thao nên nhân chuyện này lại cứ ra sức đay nghiến làm tôi đã đau đớn về thân xác lại còn tổn thương cả tinh thần. Giờ tôi mệt mỏi lắm rồi, có nên cấm cửa (bệnh viện) với vợ và thuê người chăm sóc hay không? hoangha…@
Dĩ nhiên là không thể, và sự tổn thương về tinh thần vốn mong manh của anh chắc lại càng trầm trọng hơn thôi. Giải pháp là nhờ ai đó mua giúp mấy cái nút tai vốn được sản xuất dành cho những người khó ngủ trong bối cảnh đô thị ngày càng ô nhiễm âm thanh. Lưu ý: Dùng trong bí mật. Chị nhà ca cẩm cũng vì lo cho anh thôi. Thể thao là cần, nhưng cũng nên lưu ý phải phù hợp với thể trạng và tuổi nữa, anh ạ. Mong anh chóng bình an!
Theo Mr Búp Bê/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)