Bệnh nhân ung thư sống sót nhờ bị cá mập cắn

Google News

(Kiến Thức) - Nếu không bị cá mập cắn, Eugene Finney, một bệnh nhân ung thư ở Mỹ, đã bị căn bệnh nan y này lấy đi tính mạng.

Trong kì nghỉ cùng gia đình tới bãi biển Huntington, California (Mỹ), Finney bất ngờ bị cá mập tấn công gây ra vết thương ở lưng.
Ngoài cảm giác đau nhức bắt nguồn từ vết cá mập cắn, Finney còn mất máu khá nhiều. Anh buộc phải nhập viện nhờ đến sự giúp đỡ của các bác sĩ.
Benh nhan ung thu song sot nho bị ca map can
 Finney biết mình là bệnh nhân ung thư sau khi bị cá mập tấn công trong kì nghỉ cùng gia đình tại bãi biển Huntington.
Tại bệnh viện tại Fitchburg, Massachusetts, các bác sĩ cho biết cảm giác đau đớn mà Finney đang phải chịu đựng bắt nguồn từ sự bất thường bên trong cơ thể.
Kiểm tra kỹ hơn, họ nhận ra chúng bắt nguồn từ một khối u đang phát triển nhanh về kích thước trên thận phải.  Finney bàng hoàng khi biết mình là một bệnh nhân ung thư. Hiện, khối u ung thư có kích cỡ tương đương quả óc chó.
Nhờ phát hiện kịp thời, Finney được tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u. Anh hài hước cho biết nhờ “được” cá mập tấn công mà mình phát hiện ra khối u ung thư nguy hiểm. Nhờ đó, anh thoát được “án tử” từ bệnh tật.
Bác sĩ Ingolf Tuerk đến từ Trung tâm y tế St Elizabeth, Brighton – người trực tiếp tham gia phẫu thuật cho Finney chia sẻ: “Bị cá mập tấn công ngay trong kì nghỉ thực sự không ai mong muốn. Tuy nhiên, nó lại giúp Finney phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Hiện Finney phục hồi khá tốt sau quá trình điều”.
Hải Yến (Theo Sky)

Bình luận(0)