Rùng mình khi bước vào căn hầm bỏ hoang suốt 300 năm

Google News

Nhà thám hiểm người Mỹ mới đây đã có trải nghiệm khó quên khi bước vào căn hầm bỏ hoang suốt 300 năm.

Theo Daily Star, người đàn ông có tên Beau Ouimette, nổi tiếng với tài khoản Youtube Aquachigger, đã nhiều lần khám phá những nơi bỏ hoang huyền bí, từ hang động cho đến giếng cổ. Nhưng đoạn video mới nhất của Ouimette được nhiều người cho là đáng sợ nhất.
Trong video, người đàn ông gan dạ trèo xuống một căn hầm bị khoá trái, trong ngôi nhà bằng đá và gỗ từ những năm 1700.
Những tảng đá, bàn, ghế gỗ xếp ngổn ngang ngay ở cửa như muốn chặn đường những người hiếu kỳ muốn xuống thám hiểm.
Rung minh khi buoc vao can ham bo hoang suot 300 nam
Beau Ouimette quyết định khám phá căn hầm bỏ hoang suốt 300 năm. 
“Tại sao họ lại làm điều này và đặt tảng đá chắn trước cửa?”, Ouimette nói. “Chuyện này thật lạ”. Vượt qua những chướng ngại vật, nhà thám hiểm người Mỹ tiếp tục tiến vào trong.
Đối mặt với Ouimette là một căn phòng tối, xung quanh là những thanh gỗ đang phân hủy và khắp nơi toàn đá.
Nhìn lại cánh cửa, Ouimette thấy mô đất lớn chắn ngang như muốn ngăn bất cứ ai thoát ra ngoài. Sau một vài phút khám phá căn hầm đáng sợ, người đàn ông gan dạ quyết định “ra khỏi đây khi vẫn còn ánh sáng”.
Nhưng đó mới là thời điểm những chuyện kỳ lạ xuất hiện. Khi bước chân ra ngoài, Ouimette đối mặt với một xác chim chết khô, sau đó là âm thanh bí ẩn vang vọng khắp trong hầm.
“Lẽ ra chúng ta không nên mở căn hầm này ra”, Ouimette nói. “Tóc tôi đang dựng đứng hết cả lên rồi đây”. Không chần chừ gì nữa, người đàn ông vội vàng bỏ chạy khỏi căn hầm.
Những người xem bày tỏ ý kiến trái chiều về trải nghiệm mới nhất của Ouimette. “Âm thanh đáng sợ như tiếng mèo khóc vậy”, một người xem nói.
Người khác cho rằng: “Tôi có thể nghe thấy tiếng trẻ em khóc, thật đáng sợ”.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)