Người đàn ông có biệt tài ăn ớt như ăn khoai

Google News

Sau lần cá cược với bạn bè anh Vinh phát hiện ra khả năng ăn ớt như ăn khoai của mình, dù trước đó anh chưa bao giờ động đến một quả ớt.

Phát hiện biệt tài vì cái lồng chim
Anh Bùi Ngọc Vinh (49 tuổi, trú tại kiệt (ngõ) 86 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế), lâu nay đã nổi tiếng khắp vùng với khả năng ăn ớt như ăn khoai của mình.
Đối với anh Vinh không có loại ớt nào có thể khiến vị giác của anh có cảm giác cay. Anh Vĩnh phát hiện ra biệt tài của bản thân trong một dịp cũng khá bất ngờ, dù trước đó anh chưa bao giờ ăn ớt.
Trả lời PV VTC News anh Vĩnh cho hay: “Ngày còn trẻ mấy đứa bạn cùng xóm cá cươc nhau ai ăn được nhiều ớt sẽ giành được chim hoặc lồng chim.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết đến ớt là như thế nào nên ăn rất nhiều. Bọn bạn thấy tôi ăn như vậy trầm trồ thán phục. Hôm sau, chúng lại đi tìm những quả ớt cay hơn để gặp tôi cá cược tiếp, nhưng lần nào tôi cũng giành phần thắng”.
Vào một buổi sáng, khi vẫn đang ngủ thì anh Vĩnh thấy tiếng gọi cổng. Khi ra mở cửa thì anh thấy lũ bạn tay cầm túi ớt sang để tuyên lời thách đấu: “Ăn hết chỗ ớt này tau sẽ cho mi cái lồng chim”.
Anh Vĩnh bên hàng loạt những xác nhận kỷ lục về biệt tài ăn ớt như ăn khoai của bản thân.
Nguoi dan ong co biet tai an ot nhu an khoai
Anh Vĩnh bên hàng loạt những xác nhận kỷ lục về biệt tài ăn ớt như ăn khoai của bản thân. 
Nghe vậy, anh Vĩnh nhận ớt từ những đứa bạn và ăn. Ở trong nhà chứng kiến cảnh con ăn ớt như ăn khoai mẹ anh Vĩnh hoảng hốt chạy ra can ngăn và đuổi lũ bạn của anh Vĩnh đi. Từ đó, bà cũng cấm anh Vĩnh tuyệt đối không được ăn ớt.
Lên truyền hình nước ngoài với biệt tài ăn ớt
Một thời gian sau anh Vĩnh tâm sự khả năng đặc biệt với mẹ, nghe thế mẹ anh Vĩnh rất ngạc nhiên. Từ đó, mỗi khi giã ớt bà đều kêu anh Vĩnh làm thay.
Theo anh Vĩnh, ngoài khả năng ăn ớt như ăn khoai thì các bộ phận trên cơ thể anh dường như cũng “vô cảm” với ớt. Anh có thể chà, xát ớt lên vùng mặt, da tay, da chân mà không bị bỏng, rát.
Từ khi biết đến biệt tai ăn ớt của anh nhiều người đem rất nhiều loại ớt cay đến để cho anh ăn thử, trong đó có cả ớt mang ở nước ngoài về.
“Có lần người bạn tôi đem một chai tương ớt từ Mê-xi-cô về biếu tôi ăn thử. Đây là loại tương ớt rất cay, người bình thường chỉ cần nếm thử một vài giọt sẽ không chịu được. Tuy nhiên, tôi ăn thì vẫn bình thường và dùng hết chai tương ớt”, anh Vinh cho chia sẻ.
Nhiều tờ báo, chương trình truyền hình cũng đã tìm về xứ Huế để thực hiện các phóng sự về biệt tài cũng anh Vĩnh như chương trình Chuyện lạ Việt Nam, Chuyện lạ 4 phương của Đài truyền hình Việt Nam.
Năm 2005, sau lần xuất hiện trong chương trình Chuyện lạ Việt Nam, Đài KBS Hàn Quốc, đã tìm đến nhà anh Vinh thực hiện phóng sự.
Lần đó họ mang anh Vinh đến Bệnh viện Đại học Y dược - Huế để nội soi dạ dày, chụp X-quang và kiểm tra khả năng cơ thể.
Các bác sĩ cho rằng, cơ thể của anh có khả năng miễn nhiễm với chất cay, hoàn toàn bình thường khi tiếp xúc với ớt.
Được biết, em trai anh Vĩnh là Bùi Ngọc Khánh (46 tuổi) cũng có khả năng ăn được rất nhiều ớt một lúc mà không hề hấn gì.
Năm 2010 khi diễn ra Festival Huế, trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã xác lập kỉ lục và trao danh hiệu: "Hai anh em ruột ăn ớt nhiều nhất cùng một lúc”.
Nguoi dan ong co biet tai an ot nhu an khoai-Hinh-2
 Xác nhận kỷ lục Việt Nam về hai anh em ruột có khả năng ăn ớt nhiều nhất.
Gần đây nhất anh Vinh có tham gia cuộc thi “Người bí ẩn” trên kênh HTV7 – Đài truyền hình TP.HCM.
Tuy nhiên, theo anh Vĩnh, sau mỗi lần lên sóng truyền hình anh vô cùng khó chịu khi mọi người nghĩ anh lên truyền hình là có tiến nên mỗi lần anh về câu đầu tiên họ hỏi sẽ là “Có được nhiều tiền không?”.
“Tài năng của mình tự nhiên có, nên cũng bình thường không có gì gọi là nghề để kiếm tiền. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ giàu bằng tài năng này của mình”, anh Vinh nói. Được biết, hiện nghề chính của anh Vĩnh là thợ chụp ảnh.
Anh Vĩnh cho biết thêm, dù miễn nhiễm với ớt, nhưng các loại gia vị khác như tiêu, mù tạt, tỏi anh vẫn cảm nhận được vị cay của chúng. Thậm chí anh thấy khó chịu khi tiếp xúc với các loại gia vị này.
Trả lời PV VTC News, anh Vĩnh cũng mong rằng mọi người đừng nói quá về anh, Anh ăn ớt nhiều không cảm thấy cay không có nghĩa bao nhiêu anh cũng ăn được mà có một giới hạn nhất định.
Theo VTC

Bình luận(0)