Giả làm khủng long để đùa giỡn với cá sấu khổng lồ

Google News

(Kiến Thức) - Một người đàn ông đã mạo hiểm hóa trang thành khủng long bạo chúa để đùa giỡn với cá sấu khổng lồ.

Jason McDonald, nhân viên chăm sóc động vật trong công viên cá sấu Colorado Gators ở Mỹ, đã mạo hiểm hóa trang thành khủng long bạo chúa để đùa giỡn với một con cá sấu khổng lồ tên Morris tại đây.

Người đàn ông 35 tuổi thừa nhận anh thực sự không nhìn thấy gì trong bộ hóa trang và nói rằng thảm họa sẽ xảy ra nếu con cá sấu khổng lồ lao khỏi hố nước. Nhưng măn mắn cho McDonald là Morris được huấn luyện để tương tác với con người.

 
Nhân viên McDonald cho biết anh thực tế không phải đùa giỡn với Morris mà khuyến kích con vật khổng lồ này vận động bởi bì nó quá mập mạp.

“Tôi biết rằng điều này giống như chúng tôi đang trêu đùa Morris, nhưng nó là một con cá sấu mập mạp nên chúng tôi bắt nó hoạt động khi nhận đồ ăn nhằm giảm bớt lượng calo”,  McDonald nói. “Tôi cảm thấy rất lo lắng khi làm việc này”.

Hà Vũ (theo DM)

Bình luận(0)