Đánh vợ đến sảy thai, mù mắt vì không được mua ô tô

Google News

Chồng ra ngoài cặp kè lăng nhăng rồi về nhà bạo hành rất nhiều lần nhưng người phụ nữ này vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì con. Chính vì sự cam chịu ấy mà cuối cùng cô phải trả giá rất đắt.

Trận đòn tàn nhẫn
Ngày 5/4/2017, cảnh sát thành phố Gandhinagar, bang Gujarat, Ấn Độ tiếp nhận đơn cầu cứu của gia đình ông Rambhai Bharwad gửi cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho con gái Ratan Bharwad vì bị chồng đánh gây thương tích nặng dẫn đến sảy thai, mù mắt.
 Nạn nhân với cơ thể đầy thương tích sau khi bị chồng bạo hành.
Ngay lập tức, cảnh sát đã lấy lời khai của các bên liên quan và bắt giữ nghi phạm Hardik Bharwad sau khi xác nhận thông tin.
Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 19/3, sau khi đi nhậu về, Hardik và vợ xảy ra cãi cọ. Bất ngờ, Hardik lao tới đấm đá túi bụi vào đầu, mặt, chân tay Ratan rồi dùng cây gậy dài 1m đánh tới tấp vào người cô.
“Anh ta còn túm tóc kéo lê tôi khắp nhà để thỏa cơn tam bành. Suốt nhiều tiếng đồng hồ, tôi cứ bị hành hạ như vậy dù đã van xin...", Ratan nói trong nước mắt.
Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân xung quanh đến giải vây, can ngăn hành động phi nhân tính của gã chồng. Ratan sau khi thoát thân đã chạy về nhà mình ở gần đó nhưng Hardik vẫn không buông tha mà tiếp tục đuổi theo và tấn công Ratan ngay tại nhà bố mẹ vợ.
Ratan được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, toàn thân thâm tím. Các bác sĩ cho biết một bên mắt trái của nạn nhân đã bị hỏng hoàn toàn. Không chỉ có thế, Ratan Bharwad còn mất đi bào thai hơn 3 tháng đang mang trong bụng.
Đây là một thông tin gây sốc cho gia đình Ratan vào thời điểm lúc bấy giờ. Trước nỗi đau của người con khốn khổ, ông Rambhai Bharwad không giấu nổi bức xúc đã định “sống mái” với gã con rể đốn mạt nhưng được gia đình can ngăn nên quyết định trình báo cảnh sát.
Gã đàn ông trăng hoa
Tại đồn cảnh sát, Hardik Bharwad đã phải cúi đầu khai nhận hành động vô lương tâm của mình.
Ratan Bharwad và Hardik Bharwad kết hôn được gần 5 năm, có với nhau 1 con gái. Tuy nhiên, suốt khoảng thời gian ấy, cuộc sống của Ratan chẳng khác nào địa ngục.
Theo những người hàng xóm, Ratan là người hiền lành nhưng cuộc sống gia đình họ có vẻ bất ổn. Hardik Bharwad vốn được biết đến là một kẻ không chỉ vũ phu mà còn trăng hoa. Tuy đã có vợ con nhưng không ít lần Ratan phải nuốt nước mắt vào trong khi chứng kiến cảnh chồng mình cặp kè với những người phụ nữ khác. Cách đây 2 năm, anh ta bí mật kết hôn lần nữa và cũng đã có con với người này.
“Suốt gần 5 năm qua, tôi chịu rất nhiều lần hành hạ của anh ta nhưng vì muốn con gái có cha nên cố gắng nhẫn nhịn. Bây giờ anh ta không những đánh đập tôi mà còn làm mất đứa con trong bụng tôi nữa”, Ratan nức nở.
Nguyên nhân của vụ việc lần này là do Hardik yêu cầu bố mẹ vợ phải đưa thêm của hồi môn là số tiền để mua một chiếc xe ôtô và khi không được đáp ứng, hai vợ chồng thường xuyên bất hòa. Cho rằng gia đình Ratan không biết điều, Hardik luôn tỏ ra tức giận và trút cơn thịnh nộ lên đầu cô.
“Chúng tôi đã từng nộp đơn khiếu nại vì thói vũ phu của hắn. Tuy nhiên, Ratan nói rằng nó không muốn gia đình ly tán khiến cháu tôi bị tổn thương nên chúng tôi đã không nộp đơn nữa và đó chính là quyết định sai lầm”, ông Rambhai Bharwad cho biết.
Theo Đàm Anh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)