“Hậu” ông Công ông Táo: Cá chép “kêu cứu“

Google News

Xem những hình ảnh này, liệu Táo Quân còn có "dám" dùng phương tiện của mình nữa hay không?

Phong tục thờ cúng Táo Quân về chầu Trời vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm đã có từ lâu đời. Vào ngày này, người người, nhà nhà sắm sửa lễ chay, mặn tùy ý để cúng Táo Quân.

Một thứ không thể không nhắc đến trong món lễ vật cúng Táo Quân đó là cá chép - "phương tiện" để Táo Quân cưỡi lên chầu Trời.

Sau khi cúng xong, thì sẽ đưa "phương tiện" của Táo Quân đi phóng sinh tại sông, hồ. Một hành động mang tính nhân văn cao đẹp - phóng sinh cá chép.

Sáng 23 tháng Chạp, chúng tôi đã ghi lại những hình ảnh "hậu phóng sinh" này. Điều đáng nói ở đây là ý thức người dân khi phóng sinh, phóng sinh như vậy cá chép làm sao sống nổi, và vấn đề rác thải môi trường. 

  Phương tiện "chết máy",...
 ...bãi đỗ không khác gì bãi rác...
 Nước bẩn như thế này, liệu "phương tiện" của Táo Quân có "sống' được không?
  Đọc Kinh Phóng sinh, liệu ý thức có được "cải thiện"?
 Và đây là hậu quả sau khi phóng "phương tiện"....
 ...mặc dù đã có biển cấm vứt rác.

Bình An

TIN BÀI LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU

Theo Phatgiao.org.vn

Bình luận(0)