Nhạc sĩ Quốc Trung: Tôi thường “bị” đàn bà tán...

Google News

(Kiến Thức) - “Có lúc tôi cũng chủ động tán nhưng hay thất bại. Tôi thường được tán là chính”, nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ.

Sau Thanh Lam hình như anh không còn muốn "dính líu" đến bất cứ một người đàn bà nào khác thì phải?

 "Tôi có thể có bạn gái đến cuối đời nhưng không nhất thiết phải là vợ"

Không, tôi có rất nhiều đàn bà khác chỉ có điều là họ không phải là những người được công chúng biết đến. Hoặc được công chúng biết đến thì đó cũng không phải là cái mà tôi muốn mang ra khoe.

Tôi có thể có bạn gái đến cuối đời nhưng không nhất thiết phải là vợ.

Nghe đồn anh không muốn cưới vì chẳng cô nào chịu nuôi con cho anh?

Tôi nghĩ rất nhiều người đến với tôi, họ thông cảm với hoàn cảnh...mà nói "hoàn cảnh" nghe hơi tội nghiệp nhỉ (cười). 

Họ đều yêu hoàn cảnh của mình, sẵn sàng chia sẻ, yêu thương, chăm sóc con cái tôi. Nhưng đối với tôi thì điều đó không công bằng. Nếu mình lấy một người phụ nữ về mà chỉ để họ giúp đỡ mình nuôi hai đứa con của mình là không được.

Anh đã bao giờ ngỏ ý chưa? Biết đâu họ đang chờ đợi và sẵn sàng hi sinh vì anh?

Tôi nghĩ tốt nhất là mình nên công khai cái mong muốn của mình với họ. Và tôi luôn làm điều đó với bạn gái. Không có gì là sai trái khi chúng ta thành thật với cái mà mình muốn.

Như vậy cũng có nghĩa là anh chấp nhận cả đời sẽ không được làm chú rể?

Đúng là tôi chưa bao giờ mặc áo chú rể và có đôi lúc tôi cũng tự tưởng tượng. Nhưng tôi cảm thấy mình không thể nào mặc áo chú rể và ôm hoa được.

Có thể đó là cái không bình thường trong suy nghĩ của tôi. Tôi đi dự nhiều đám cưới và thấy các chú rể rất hạnh phúc, họ làm được rất nhiều hành động thể hiện tình cảm với bạn đời của mình. Nhưng tôi cảm thấy không vui nếu tôi phải làm kiểu thế.

Anh sợ làm chú rể sẽ đánh mất hình ảnh nghiêm nghị vốn có của anh? Nhưng chuyện đó so với hình ảnh anh đội tóc giả, ngúng ngẩy trong Vietnam Idol dễ chịu hơn chứ?

 "Tôi thường được tán là chính"

Bạn đang nói chuyện với tôi chắc cũng không thấy tôi nghiêm nghị hay khó gần?

Hồi trẻ tôi là người nhút nhát và không phải là người quảng giao nói nhiều nên mọi người có cảm giác tôi lạnh lùng.

Còn trong các cuộc chơi chung với đồng nghiệp tôi luôn sẵn sàng chơi cùng mọi người. Tôi nghĩ điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.

Mà điều gì ở một người đàn ông 50 tuổi như Quốc Trung lại hấp dẫn phụ nữ nhỉ?

Cái đó phải hỏi đàn bà chứ! Còn đối với tôi thì tôi nghĩ có nhiều tiêu chí khiến phụ nữ thích mình trong đó có sự tự tin nhưng không phải là tự tin thái quá.

Phần lớn những người bạn gái đi qua cuộc đời anh là do anh mất công tán tỉnh hay anh "bị" tán?


Gia Linh

Bình luận(0)