Sự thật vụ Minh Hằng bị "tố" yêu sách, phá nát sự kiện vì hát live tệ

Google News

Mới đây, trên trang cá nhân của Sơn Paris đã bức xúc bóc phốt thái độ "lồi lõm" của ca sĩ Minh Hằng khi hát live yếu nhưng lại liên tục đổ lỗi cho dàn âm thanh, không tâm huyết với nghề.

>>> Mời quý độc giả xem MV "Ngôi sao cô đơn" của Minh Hằng. Nguồn Youtube:
Trong những ngày gần đây, Sơn Paris đã viết hẳn tâm thư và nêu ra hàng loạt những chi tiết nhằm chứng tỏ Minh Hằng đã phá nát những chương trình cô ấy tham gia. Được biết, anh là người trực tiếp mời "bé Heo" biểu diễn tại một sự kiện, nhưng cuối cùng lại bất bình trước thái độ làm việc của nữ ca sĩ trẻ. Hiện tại, đoạn chia sẻ của Sơn Paris nhận được rất nhiều quan điểm tán thành của cư dân mạng.
Sơn Paris vẫn "xin" chụp hình cùng Minh Hằng nhưng sau đó lại tố cô không có thái độ tốt khiến cư dân mạng nghi ngờ chàng trai này chỉ “mượn cớ” bóc phốt để nổi tiếng? 
Cụ thể, Sơn Paris đã bức xúc và "bóc phốt" nữ ca sĩ Minh Hằng thẳng tay vì cho rằng cô thay vì nhận lỗi do hát live quá tệ thì Minh Hằng lại không ngừng đổ thừa do chất lượng âm thanh kém, mặc dù cả phần beat, người điều chỉnh âm thanh đều thuộc ê-kíp của cô. Đồng thời, "hot boy tự phong" này còn tố "bé Heo" liên tục hát chênh, phô, thậm chí khi chỉ mới hát được một bài đã gọi MC cho chơi trò chơi và giao lưu để nghỉ giữa giờ.
Tuy nhiên, mới đây, một khán giả đã tung đoạn đoạn clip dài 13 phút livestream cho biết, nữ ca sĩ yêu cầu chỉnh lại hệ thống âm thanh là có thật, nhưng trong khi đó, cô tranh thủ thời gian chờ để giao lưu cùng người theo dõi bên dưới.
Theo lời khán giả, âm thanh đang hoạt động thì bị tắt bất ngờ nên Minh Hằng mới dừng lại để giao lưu.
Hiện tại, cư dân mạng vẫn chia làm hai phía, một bảo vệ nữ ca sĩ và còn lại tiếp tục bóc phốt Sơn Paris, cho rằng anh đang "hám fame, dựa hơi" Minh Hằng.
Nguyên văn dòng chia sẻ của Sơn Paris khiến cư dân mạng xôn xao:
“Tôi sẽ không xếp Minh Hằng vào danh sách nghệ sĩ Việt Nam, bởi tôi thấy hai tiếng "nghệ sĩ" đẹp lắm, thân thương lắm và tươi tắn lắm! Minh Hằng đúng nghĩa là một cô gái có nhan sắc, biết truyền thông và không hiểu sao vẫn có show để xuất hiện và phá nát mọi thứ!
2 ngày, 2 shows liên tiếp nhưng chung 1 lý do. Trước lúc làm chương trình này, đã nghe không ít người cảnh báo, đại loại như: "Minh Hằng hát live tệ lắm!", "Ca sĩ gì đâu lúc nào cũng đổ lỗi cho sức khỏe nên giọng tệ, âm thanh không tốt nên Hằng hát không được trau chuốt lắm..."
Và thật sự... Âm thanh hay đúng chuẩn nhạc hội rồi cô ấy vẫn ca thán. Vẫn liên tục cau mày nhăn trán và chê bai âm thanh tệ quá, "Âm thanh gì đâu mà bụp bụp bụp bụp!". Ủa cái beat của cô nó bụp bụp như thế thì ai mà biết. Ủa cái người đứng chỉnh nhạc kia là người cô cử đến thì ai mà biết. Ủa cái ipad kia là cô mang tới thì ai mà biết....
Với cái giọng hát không một ai có thể phô qua nổi này. Cô ấy muốn dưỡng sức giữa 2 bài. Nên cô ấy nói: "Bây giờ em phải đợi nhạc nó hay em mới hát. Xin mời MC lên giao lưu một chút, chơi trò chơi 1 chút!"... MC lên, MC chưa nói hết cô đã ngắt luôn tại chỗ, xong cô kêu: "Hôm nay được tham dự event ít người nam quá, toàn người nữ. Không biết đây là sự kiện gì ta!"...
Trời ơi, cô đi diễn cô không biết mình đang ở đâu thì hiểu cung cách, tâm huyết với nghề và đồng tiền mà cô kiếm ra rồi đó. Cô gì ơi, nam ca sĩ nổi tiếng cả nước kia, chỉ vì giọng bị vấn đề mà trả tiền 100% cho tất cả khách phòng trà. Đó là lương đức nghề nghiệp cô à. Chứ không phải nuốt chửng tiền về túi mà để cho không 1 ai dám mời nữa!
Rồi cô hát bài thứ 2. Không 1 ai biết tên bài hát. Vèo cái bài hát trôi qua không 1 ai nhớ 1 câu nào. Và cô nói âm thanh không hay, cô hát 2 bài thôi. Chứ hát nữa cô không chịu được âm thanh này... Ai đời event to chà bá của người ta lại diễn 2 bài. Bây giờ còn kiểu đi hát hát 2 bài ở event nữa sao. Cái sai lớn nhất là không làm hợp đồng. Cái sai thứ 2 là chọn nhầm người để tin tưởng.
Cô nhận lời nán lại sân khấu thêm 1 chút. Xong đến bức ảnh chụp chung với đại diện công ty mời cô, cô chạy vụt xuống. Ra thẳng thang máy. Không chụp với 1 ai lấy 1 tấm hình. Mà không ai xin chụp cùng. Vì họ đã lắc đầu ngao ngán một con người nhảy nhót trên cái sân khấu đẹp long lanh kia dù không hề xứng đáng cả về Tài và Tâm.
Vì họ đã cười lớn về một nền âm nhạc dân tộc vẫn còn lọt sàng những nhân tố ô uế đó. Và vì họ đã thất vọng vì sao họ đã phải dừng đưa thìa cơm kia lên miệng để vỗ tay chào đón một người không có gì hơn họ. Thậm chí. Ở đó. Họ đều xinh đẹp và đẳng cấp tri thức hơn cô ấy muôn vạn lần".
Theo Daisy/Thế Giới Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)