MC Thanh Huyền chia sẻ về 2 năm rời khỏi VTV sau biến cố

Google News

Thanh Huyền, nữ diễn viên phim "Giao mùa" đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc rời bỏ VTV, bỏ vai trong phim "Người phán xử"...

Thanh Huyền là một nữ diễn viên đặc biệt, bởi cô chuyên những vai “ác”, mà không ác thì cũng chanh chua, đỏng đảnh. Mắt có đuôi, lúc nào cũng ướt át, cái liếc xéo sắc như dao, giọng nói chanh chua, gương mặt nhìn đã biết là “không hiền”, Thanh Huyền luôn được các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai đanh đá, ghê gớm. Thanh Huyền diễn xuất không nhiều, nhưng vai diễn nào của cô cũng được khán giả vô cùng yêu mến.
Cô bé Bích xấu tính nhất “Nhật ký Vàng Anh” năm nào nay đã vụt lớn thành cô MC truyền hình hoạt ngôn, xinh đẹp của VTV, là một diễn viên với những vai diễn số phận và cá tính. Cuộc trò chuyện với Thanh Huyền về quyết định mất tích trong suốt 2 năm qua, về cuộc sống, tình yêu và công việc, bị ngắt quãng nhiều lần bởi những giọt nước mắt, tiếng nấc nghẹn. Nhưng sau tất cả, nữ diễn viên Thanh Huyền đã trở lại sau một chuyến đi dài hơi. Chuyến đi như cô tâm sự, đi… để hiểu mình hơn, đi… để trở về trọn vẹn hơn.
MC Thanh Huyen chia se ve 2 nam roi khoi VTV sau bien co
Thanh Huyền với vai trò là MC của VTV. Ảnh: VTV 
"Tôi đã bỏ vai trong phim "Người phán xử"
PV: Thời gian gần đây thấy Thanh Huyền ít xuất hiện trên truyền hình. Lý do gì cho việc Huyền mất tích đột ngột như vậy?
Diễn viên Thanh Huyền: Cách đây 2 năm, Huyền xin nghỉ việc ở VTV6, đồng thời từ chối tất cả lời mời đóng phim. Tôi bỏ gia đình, bạn bè, bỏ tất cả để chuyển vào TP. HCM sinh sống, tính đến nay cũng đã được gần hai năm rồi.
Quyết định chuyển vào Nam sinh sống xuất phát từ một biến cố đột ngột trong quá khứ. Đó là khoảng thời gian tôi lâm vào khủng hoảng, trống rỗng, mất niềm tin và suy sụp vô cùng. Sau hai năm, tôi đã gượng dậy, gần như đã trở về cuộc sống bình thường. Sắp tới, tôi sẽ trở về Hà Nội, nơi có gia đình, bạn bè, những người thân yêu. Đó là nơi tôi thực sự thuộc về.
MC Thanh Huyen chia se ve 2 nam roi khoi VTV sau bien co-Hinh-2
Thanh Huyền đã trưởng thành hơn sau biến cố lớn của cuộc đời. Ảnh:VTV 
PV: Thanh Huyền có thể chia sẻ về biến cố ấy? Hẳn Thanh Huyền đã gặp rất nhiều khó khăn khi một thân một mình chuyển vào TP.HCM sinh sống?
Diễn viên Thanh Huyền: Tôi xin phép giữ câu chuyện đó cho riêng mình. Tôi đã chôn chặt nó ở rất sâu trong lòng.
Khi mới chuyển vào Sài Gòn, lúc đó còn quá nông nổi, thực sự tôi không lường trước được mọi thứ khó khăn đến thế. Khi còn ở nhà, được bố mẹ chăm lo từ cái nết ăn, giấc ngủ, có buồn vui gì thì chia sẻ với bạn bè. Còn khi xa nhà, thất nghiệp, xe cộ không có, lạc đường thường xuyên. Số tiền mang theo cũng nhanh chóng cạn kiệt, thậm chí cả tháng trời tôi phải ăn mỳ tôm. Không biết bao nhiêu đêm tôi nằm khóc vì nhớ gia đình, nhớ bạn bè. Nhưng tôi tuyệt đối không hé một lời nào hay kêu ca, than vãn vì sợ mọi người lo lắng.
Đúng là cái gì cũng có thể vượt qua, chỉ cần có thời gian. Sau 2 năm, tôi trở nên mạnh mẽ và tự lập hơn. Cuộc sống khiến tôi trở lên hoài nghi và thận trọng hơn. Ngoài bản thân và gia đình, bây giờ tôi không còn tin ai được nữa.
PV: Thanh Huyền đã được và mất những gì sau quyết định ra đi?
Diễn viên Thanh Huyền: Tôi thích câu nói: ra đi là để trở về trọn vẹn hơn. Thanh Huyền bây giờ đã khác với Thanh Huyền của 2 năm về trước, đã hiểu mình muốn gì. Tôi không còn bộc phát cảm xúc, nói gì làm gì cũng phải suy nghĩ. Tôi cũng đã điềm tĩnh và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Với những chuyện đã xảy ra, không điều gì quật ngã tôi được nữa.
Còn cái mất đi, đó là hợp đồng dài hạn tại VTV sau 10 năm nỗ lực với rất nhiều cố gắng. Những lời mời của các đạo diễn phim, những cơ hội không bao giờ có lần thứ 2. Thời điểm đó, tôi cũng đã đi casting và được giao một vai quan trọng trong “Người phán xử”. Tuy nhiên, tôi đã từ bỏ tất cả. Tôi thừa nhận đó là sai lầm ngu ngốc của tuổi trẻ nông nổi tôi đã mắc phải.
Tôi mới trở về VTV được một thời gian và thật may là các anh chị vẫn luôn nhớ đến tôi và hết lòng giúp đỡ.
PV: Chuyện cũ đã qua, Huyền đã mở lòng với một người đàn ông nào đó chưa? Thanh Huyền có thể chia sẻ về chuyện tình cảm của bạn hiện tại?
Diễn viên Thanh Huyền: 2 năm qua, tôi không mở lòng với ai. Và chắc cũng còn rất lâu nữa, mới có thể đến với một ai đó. Trải qua những chuyện như thế, nó đã trở thành một vết thương khắc sâu trong lòng, khiến mình đến với ai cũng dè chừng, lo lắng. Khi tôi chưa thực sự sẵn sàng, chưa cân bằng được, tôi không muốn làm người khác tổn thương. Hình như việc tự làm mọi thứ một mình quá lâu, cũng khiến mình chai sạn hơn.
"Đạo diễn bảo, nhìn mặt tôi là đã thấy không tin tưởng rồi"
PV: Mới đây, Thanh Huyền tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn cô tiểu thư Thanh Hoà ghê gớm, đanh đá trong phim truyền hình "Giao mùa" đang chiếu trên VTV1. Bạn có thể chia sẻ những điều thú vị về vai diễn này?
Diễn viên Thanh Huyền: Thanh Hoà trong “Giao mùa” là cô gái nhà giàu, gái Hà Nội gốc, được chiều chuộng từ bé nên tính cách ích kỷ, muốn gì được nấy. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, Hoà là cô gái nhạy cảm, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong vô cùng yếu đuối. Vai Thanh Hoà là một vai diễn cá tính, thú vị, nhiều màu sắc. Có những cảnh diễn nhập tâm quá, khi đạo diễn hô xong rồi, Huyền vẫn ngồi khóc vì quá nhập tâm.
Điểm chung duy nhất giữa Huyền và Thanh Hoà có lẽ là tính cách dễ xúc động và dễ tổn thương. Có lẽ vì vậy, Huyền đã hoá thân vào Hoà tốt hơn.
PV: Thanh Huyền có gặp nhiều khó khăn không khi vào một vai diễn nhiều cung bậc cảm xúc như vậy?
Diễn viên Thanh Huyền: Đạo diễn Trần Hoài Sơn từng trêu Huyền: anh không thể giao cho em vai Trúc Mai (Huyền Lizzie đóng) vì nhìn mặt em là đã thấy không tin tưởng rồi. Thú thực là vào những vai ghê gớm, đánh ghen, chửi bới, cãi vãi, Huyền không gặp khó khăn gì mấy. Diễn mà như không diễn, dường như là từ bản năng vậy. Trong phim, những cảnh đánh ghen, gây hấn, tôi và chị Thuỳ Dương (vai Tố Loan) quay lại nhiều nhất cũng chỉ là 2 đúp.
Còn với anh Tiến Lộc (vai Trung), đây là lần đầu tiên Huyền diễn những cảnh tình cảm vợ chồng, yêu thương. Trước mỗi cảnh quay, hai anh em thường ngồi nói chuyện, tâm tình để hiểu nhau hơn, để lên phim làm vợ chồng được “ngọt” hơn.
PV: Thanh Huyền có lo “Giao mùa” sẽ bị so sánh với “Sống chung với mẹ chồng” và “Người phán xử”?
Diễn viên Thanh Huyền: Tôi thừa nhận “Giao mùa” sẽ lép vế so với “Người phán xử” và “Sống chung với mẹ chồng”. “Giao mùa” có tiết tấu chậm rãi, tình tiết không gay cấn, nội dung phim không quá thời sự. Tuy nhiên, với những ai đi tìm sự nhẹ nhàng, dễ chịu thì “Giao mùa” là một bộ phim rất đáng xem.
“Giao mùa” là một bộ phim rất đời, kể về một Hà Nội chân thực, không màu mè, xô bồ. Bộ phim không chạy theo thị hiếu khán giả, mà nhẹ nhàng đi vào lòng người bằng sự giản đơn và chân thành. Tôi thấy lời chia sẻ của đạo diễn Trần Hoài Sơn rất đúng, “Giao mùa” là món quà dành tặng những người yêu Hà Nội./.
PV: Xin cảm ơn Thanh Huyền!
Theo Tố Uyên/VOV News

>> xem thêm

Bình luận(0)