MC gặp sự cố trang phục nhiều nhất VTV từng bị trầm cảm

Google News

Áp lực từ công việc và cuộc sống tự lập, xa gia đình từng khiến MC Trúc Mai phải đối mặt với chứng trầm cảm nhẹ.

Trái với hình ảnh nghiêm túc, cẩn trọng trên sóng truyền hình, khi tiếp xúc với MC Trúc Mai, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự năng động, tinh thần cầu tiến, nguồn năng lượng tích cực, lạc quan sẵn có từ cô gái xinh đẹp này.
Từng bị trầm cảm vì áp lực
Cơ duyên nào đưa chị đến với công việc BTV tại Chuyển động 24h?
- Tôi đến với Chuyển động 24h một cách rất tình cờ. Khi đó, tôi có một cô em ở Sài Gòn đăng ký thi tuyển, tôi đi cùng với mục đích cổ vũ tinh thần cho bạn mình là chính. Nhưng sau đó, khi biết tin chị Lê Bình và Ngọc Trinh - thần tượng của tôi chấm thi, tôi quyết định đăng ký thi cho biết. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là thi chơi thôi, không đặt nặng vấn đề kết quả. Hai ngày sau, chị Trinh gọi điện thông báo tôi đã trúng tuyển và gọi tôi ra Hà Nội nhận việc.
MC gap su co trang phuc nhieu nhat VTV tung bi tram cam
 
Khi quyết định ra Hà Nội nhận việc, chị có phải đấu tranh nội tâm nhiều không?
- Có chứ, tôi suy nghĩ nhiều lắm, bởi nó là một ngã rẽ quan trọng. Một là thành công, hai là thất bại, mà thất bại thì không phải ai cũng chịu được. Thực sự lúc đó, công việc của tôi tại Today TV đang rất ổn định, suôn sẻ nên tôi băn khoăn dữ lắm.
Nhưng sau đó, tôi nghĩ mình nên ra ngoài Bắc vì mình còn khá trẻ, nên thử thách bản thân xem sao. Đôi khi cũng phải tự tạo cho mình một đỉnh cao mới để cố gắng, thay vì cứ đứng mãi một chỗ, sẽ không biết được những nơi khác sẽ như thế nào.
Gia đình phản ứng như thế nào với quyết định của chị?
- Sau khi quyết định xong, tôi không nói gì với gia đình cả, lẳng lặng ra ngoài Bắc nhận việc. Đến khi bản tin lên sóng, tôi mới gọi điện nhắc bố mẹ bật TV lên xem. Cả nhà tôi vẫn nghĩ chương trình quay tại Sài Gòn, sau đó tôi mới giải thích rằng mình đã ra Hà Nội nhận việc. Lúc đó mẹ tôi giận lắm, bà khóc rất nhiều. Bố tôi thì ít nói hơn, ông khuyên tôi một khi đã lựa chọn, hãy nỗ lực hết sức để không phụ lòng những người đã tin tưởng, cất nhắc mình.
Sau một tuần, mọi thứ dần ổn định, tôi về nhà. Tuy mẹ vẫn giận nhiều nhưng cũng ủng hộ bởi môi trường tại VTV khá lý tưởng để tôi phát triển bản thân.
Sống tự lập tại một môi trường hoàn toàn mới, lại tiếp nhận đến 80% hotline chê bai về giọng nói, chị đã từng có ý định từ bỏ?
- Thú thật, trong 1-2 tháng đầu tiên, tôi luôn có tư tưởng muốn bỏ để về nhà, bởi công việc của tôi trong đó rất ổn định, thậm chí, mọi người còn dành cho tôi nhiều lời khen ngợi.
Bản thân tôi thường hay đọc báo cáo hotline mỗi ngày. Họ chê tôi nói nhanh, giọng khó nghe và yêu cầu nhà Đài cho tôi xuống sóng. Lúc đó tôi buồn lắm. Tôi cảm thấy khán giả ghét mình quá, không dành nhiều tình cảm cho mình thì liệu mình sẽ ở đây được bao lâu?
Nhưng sau đó, tôi cố gắng chắt lọc thông tin, tìm ra những góp ý thiện chí của khán giả để tìm ra khiếm khuyết của bản thân mà không quá áp lực, không muốn đi về.
Mỗi khi ở nhà, tôi chăm chỉ lấy báo ra đọc theo chuẩn giọng Bắc, nhờ mọi người góp ý thêm. Cho đến giờ, tuy giọng nói vẫn chưa đạt chuẩn nhưng đã tròn vành rõ chữ hơn rất nhiều. Thêm vào đó, tôi cũng chú trọng vào cách truyền đạt thông tin đến với khán giả để tạo phong cách riêng.
Đó có phải khoảng thời gian chị cảm thấy áp lực nhất?
- Nếu nói rằng áp lực nhất thì phải kể đến khoảng thời gian giữa, khi đã quen với công việc rồi, tôi bắt đầu có những áp lực trong việc phát triển bản thân, để mình không giậm chân tại chỗ. Một khi công việc đã vào guồng, chúng ta không thể cho phép mình bao biện rằng vì tôi mới vào nên được thế này, thế kia nữa mà lúc nào cũng phải tự vấn làm thế nào là tốt nhất.
Khoảng thời gian đó, tôi không muốn ra đường, đi làm về tự nhốt mình trong phòng, không muốn giao lưu, tiếp xúc với ai. Tôi có cảm giác tất cả mọi thứ đều bi quan, như thể những điều tồi tệ nhất đang ập đến cùng một lúc. Phải mất đến 4 tháng sau, tôi mới thoát khỏi chứng trầm cảm nhẹ và trở lại trạng thái bình thường. Rất may là tôi đã vượt qua và có thể sống tích cực, nhẹ nhàng hơn.
Họ đồn rằng tôi không mặc nội y lên sóng
Khi nhắc đến chị, người ta lập tức liên tưởng đến từ khóa “MC vướng nhiều sự cố trang phục nhất”. Chị nghĩ gì về điều này?
- Mọi người nghĩ rằng những sự cố trang phục sẽ làm tôi buồn nhưng thực sự khi đọc được những thông tin đó, tôi chỉ thấy buồn cười thôi.
Họ đồn rằng tôi không mặc nội y lên sóng, tôi thấy buồn cười lắm. Bản thân tôi là MC, phải xuất hiện trên truyền hình, trước sự theo dõi của rất nhiều khán giả. Tôi cũng không phải người mẫu hay có thân hình đẹp như Ngọc Trinh để không mặc nội y lên sóng. Tôi cam đoan mình có mặc nội y, chỉ là do ánh đèn nên trông như vậy thôi.
Rồi chuyện cái kẹp sau lưng cũng vậy. Cái áo đó quá rộng, hơn nữa, đó cũng chỉ là khoảnh khắc vô tình, do góc máy nên khán giả mới thấy, chứ không phải tôi không chú trọng đến trang phục. Vậy mà khi những hình ảnh ấy được đăng tải, nhiều người nói rằng tôi nên đi tập gym, rồi chê bai tôi ba vòng như một.
Gia đình thấy những tin đồn như vậy cũng khuyên tôi nên về nhà làm, nhưng sau đó, mọi người cũng nghĩ rằng không nên quá để tâm đến những điều đó. Khán giả có thể họ chỉ nói cho vui, chứ cũng không có ác ý với mình. Nếu cứ bị cuốn theo những cái tiêu cực của người khác mãi thì sao mình có thể thành công được.
Chưa từng lay động trước những lời mời gọi từ đại gia
Nhiều MC nổi tiếng từng nhận được những lời mời gọi từ các đại gia. Chị đã từng đối mặt với những trường hợp như thế?
- Tôi đã từng nhận được những lời mời như vậy. Có lẽ bất cứ ai có tên trên mạng đều đã từng phải đối diện với vấn đề này. Chưa bàn đến tính tích cực hay tiêu cực khi họ liên hệ với mình, bởi thực tế, có rất nhiều thứ phía sau mà mình không thể chia sẻ hết được.
Những lời mời dựa trên mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau, giao lưu và cùng phát triển thì tôi có thể cân nhắc. Nhưng thường thì tôi không đồng ý. Bởi tình cảm trên mạng rất mông lung, phía sau bàn phím, tôi đâu thể biết ai chân thành hay giải dối, nên buộc phải cẩn trọng.
Ngược lại, cũng có những lời mời mang khía cạnh khác, người ta muốn những thứ khác ở mình chứ không đơn thuần là một mối quan hệ bạn bè. Những trường hợp này thì tôi chưa từng lay động.
Thận trọng với các mối quan hệ trên mạng, vậy ngoài đời, đã có chàng trai nào khiến chị tin tưởng và thương yêu?
- Nói chắc mọi người không tin nhưng cho đến thời điểm này, tôi vẫn chưa tìm thấy người đàn ông để mình có thể xác định một mối quan hệ lâu dài. Nếu có, tôi sẽ công khai với khán giả, bởi tôi nghĩ đó là một cách thể hiện sự tôn trọng đối với người tôi yêu.
Nhiều người thường đặt mục tiêu về lứa tuổi kết hôn, còn chị thì sao?
- Tôi không nghĩ như vậy. Mục tiêu chỉ nên áp dụng cho những vấn đề liên quan đến công việc, không phải cho tình duyên. Tôi nghĩ hôn nhân là duyên số và muốn lập gia đình khi cảm thấy thật sự sẵn sàng.
Tôi thấy các gia đình xung quanh có con, sau đó phải lo lắng nhiều thứ, trong khi mình còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn thì sẽ xảy ra những vấn đề lục đục, thậm chí dẫn đến chia tay. Mẹ tôi cũng nhiều lần khuyên rằng chỉ nên lập gia đình khi đã sẵn sàng. Bởi sống với một người không cùng dòng máu, sau đó lại có con thì nên đảm bảo sự chu toàn nhất có thể. Tôi không có quan niệm lập gia đình cho có, để thoát ế bởi nếu thế, có thể mình sẽ vướng vào một thời kỳ ế dài hạn hơn vì đã từng kết hôn một lần rồi.
Cảm ơn chị!
>>> Mời quý độc giả xem video Top sao Việt giàu nhất showbiz (nguồn Youtube):
Theo Vietnamnet

Bình luận(0)