Đỗ Mỹ Linh và chuyện “khổ” như làm... Hoa hậu

Google News

Bị cho là nhan sắc chưa xứng đáng với ngôi vị, hỗn láo vô lễ với thầy cô… đó là những sóng gió mà Đỗ Mỹ Linh gặp phải ngay sau khi đăng quang.

Đăng quang là… ồn ào
Đêm 28/8/2016, danh hiệu cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được trao cho người đẹp gốc Hà Thành có tên Đỗ Mỹ Linh. Niềm hạnh phúc của cô gái sinh năm 1996 khi thành người nổi tiếng chưa kịp tận hưởng lâu, lập tức đã vướng vào nhiều ồn ào về đời tư cũng như nhan sắc.
Sóng gió đầu tiên mà tân hoa hậu phải đương đầu là chuyện nhan sắc bị nhiều người chê bai, không mấy ủng hộ. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, không khó bắt gặp những lời bình luận, đánh giá rằng: “Nhìn mặt hoa hậu nhạt”, “mắt, miệng hoa hậu cười lệch không cân đối”…
Chưa dừng lại ở đó, khi ngắm diện mạo, ngoại hình hiện tại của tân hoa hậu, hầu hết những người bạn, người quen biết Mỹ Linh tỏ ra ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Có người bạn còn hỏi thẳng hoa hậu: “Phẫu thuật răng đau không?”, “Trông đỡ hơn hồi trước nhỉ”…
Tiếp sau đó, những chuyện hậu trường, đời tư của Mỹ Linh chia sẻ trên mạng xã hội trước đây cũng được “khai quật” phanh phui một cách triệt để. Dù tân hoa hậu đã vội vàng đóng Facebook sau phút đăng quang nhưng vẫn rò rỉ những bằng chứng cho thấy cô từng “hỗn” với thầy cô giáo khi viết: “Trong lớp mình có 1 con dog (chó - PV)! Thời gian hoạt độg: thứ 2 tiết 4 - thứ 3 tiết 4+5 – thứ 4 tiết 4 – thứ 6 tiết 5”... Dòng status đó được cư dân mạng lan truyền, khiến nhiều người “sốc”.
Sau đó ít ngày, người đẹp mới chính thức lên tiếng rằng, đó chỉ là “những câu nói đùa” của thời “trẻ trâu”, học sinh vô tư nên không để ý đến lời ăn tiếng nói...
“Vẫn muốn trải nghiệm”
 Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sở hữu chiều cao 1m71, nặng 52kg, số đo 3 vòng 87-61-94; có kinh nghiệm là người mẫu, tham gia các cuộc thi nhan sắc. Ảnh: K.B
Phải thừa nhận rằng, kể từ khi có được danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2016, với Đỗ Mỹ Linh mọi chuyện chẳng dễ dàng hay ngọt ngào. Vấn đề trang phục sau đăng quang của cô cũng bị đem ra bàn tán. Sôi nổi nhất là lần Mỹ Linh diện đầm trắng cúp ngực bị ví là “công chúa” đi trao quà cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, tật nguyền, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Trung Thu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Dân mạng bày tỏ: “Đi thăm bệnh nhi mà mặc hở vai, mình thấy không hợp cảnh tí nào. Đẹp thì có đẹp nhưng đẹp không đúng chỗ. Theo tôi, bạn cố làm cho mình thật lộng lẫy trước những hoàn cảnh khó khăn như thế là thiếu ý thức. Muốn làm Bạch Tuyết thì đi tìm các chú lùn...”.
Những “sóng gió” ấy khiến hoa hậu tuổi 20 thừa nhận thấy tủi thân, chạnh lòng mỗi lần bị nhiều người “xét nét”. Trong một cuộc trò chuyện với báo chí, trước câu hỏi: “Lời bình luận nào của khán giả khiến cô tổn thương nhất?”, Mỹ Linh trả lời: “Xấu quá!”.
Tân hoa hậu cho biết: “Từ trước đến giờ Linh ra đường không chỉn chu lắm về quần áo. Nhiều lúc ăn mặc khá thoải mái áo phông, quần jean thôi, nhưng khi đã trở thành hoa hậu rồi, bản thân mình trước khi ra đường lúc nào cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, là lượt quần áo kỹ càng hơn”.
Dư luận từng đặt ra câu hỏi cho Đỗ Mỹ Linh rằng cô có ước được trở lại cuộc sống vô tư như trước khi đăng quang? Hoa hậu Việt Nam 2016 đã trả lời đầy tự tin: “Cuộc sống hiện tại khá là thú vị và em vẫn muốn trải nghiệm tiếp”. Có điều, cuộc sống, tương lai của Hoa hậu có suôn sẻ thuận buồm xuôi gió hay không, cô - và cả công chúng - phải chờ mới biết...
Theo Mỵ Lương/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)