Diễm Châu từ chối khi người yêu cũ đề nghị nhận con

Google News

Diễn viên Diễm Châu không muốn bất kỳ ai biết về cha của con trai. Cô muốn giữ bí mật này cho riêng mình.

Diễm Châu cho biết cô thuộc tuýp phụ nữ độc lập, thường tự làm những gì mình thích mà không hỏi ý kiến ai, ngay cả việc sinh con cũng vậy.
Để đối diện với cuộc sống làm mẹ đơn thân, diễn viên phim "Cô gái xấu xí" chuẩn bị đầy đủ tinh thần, tài chính cho 2 năm ở nhà. Diễm Châu từ chối khi người yêu cũ đề nghị nhận con.
Diem Chau tu choi khi nguoi yeu cu de nghi nhan con
 Diễm Châu tổ chức tiệc đầy năm cho bé Cool. Ảnh: Zai zai.
Từ chối quyền làm cha của người yêu
- Chị vượt qua định kiến xã hội thế nào khi quyết định làm mẹ đơn thân?
- Tôi thích trẻ con và nghĩ rằng đến lúc gia đình cần có thêm người. Ngoài bé Cool, tôi còn nuôi một bé trai 3 tuổi. Gia đình 3 mẹ con rất vui vẻ, hạnh phúc. Công việc mỗi ngày của tôi là chăm các con thật tốt. Tôi trực tiếp nấu đồ ăn để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho các con.
Hơn nữa, tôi cũng chưa sẵn sàng để chịu trách nhiệm cuộc đời của một người lớn. Rồi nhiều cái phức tạp nảy sinh như vấn đề mẹ chồng, nàng dâu, hai người sẽ sống với nhau thế nào, có ra tòa ly hôn không?... Có quá nhiều thứ phải lo lắng.
- Các bà mẹ đơn thân trong showbiz thường bị cho là người thứ ba. Trường hợp của chị khiến người ta liên tưởng đến điều này, chị giải thích ra sao?
- Tôi thuộc tuýp người độc lập. Tự mình quyết định là những gì mình thích. Có lẽ vì thế mà đàn ông cảm thấy e ngại khi ở cạnh mình.
Tôi không quan tâm việc người khác nghĩ gì, họ đâu có sống cùng, đâu nuôi tôi được bữa nào. Buồn về những lời gièm pha cũng chẳng để làm gì. Ai hiểu mình thì mình vui vẻ lại, còn không hiểu thì gật đầu chào vậy thôi. 9 người 10 ý biết đầu mà lần.
- Tự lên kế hoạch sinh và nuôi con, chị có thông báo với cha của con trai về sự hiện diện của bé?
- Không. Tôi tự quyết định, tự nuôi con. Khi thấy hình ảnh bé trên Facebook, anh hỏi có phải con anh không, tôi nói không. Cũng may, bé không giống mẹ, không giống ba mà giống ông ngoại nên anh không thể phát hiện.
Thêm một phần lý do nữa là tôi muốn con là của riêng mình. Tôi không muốn có thêm người nào đó hiện diện trong cuộc sống của ba mẹ con. Đôi khi để cha Cool biết về sự hiện diện của bé, tôi và anh lại xảy ra các vấn đề giành quyền nuôi con. Có lẽ tôi hơi ích kỷ.
- Nếu thẳng thắn với ba bé, chị sẽ nhận được sự hỗ trợ về tài chính, chị có nghĩ đến điều đó?
- Hiện tại tôi không gặp khó khăn về tài chính vì đã chuẩn bị tinh thần, lẫn tài chính từ lâu rồi. Tôi cũng để dành một khoản tiền chuẩn bị cho 2 năm ở nhà chăm con. May mắn là trong thời gian này tôi nhận được công việc tương đối ổn nên có thể vun vén cho gia đình.
Tôi chưa nghĩ đến sẽ có lúc cần sự trợ giúp của cha bé. Khi đã quyết định độc lập, mình ráng chi tiêu tiết kiệm. Làm được 10 phần thì để dành 3 phần, 7 phần còn lại chi tiêu hàng ngày. Trước đây, tôi không có thói quen mua bảo hiểm nhưng bây giờ mua hết cho cả nhà.
Tôi cũng tìm hiểu về trường học cho các con. Nếu học trường quốc tế, chi phí hơi cao, nên tôi sẽ cho hai con học bán công. Hiện tại mình làm được không sao nhưng vài năm nữa sẽ đuối.
Diem Chau tu choi khi nguoi yeu cu de nghi nhan con-Hinh-2
 Người mẫu - diễn viên Diễm Châu lần đầu đưa con trai lên sân khấu. Ảnh: Bá Ngọc.
Sẽ để con trai quyết định muốn gặp cha hay không
- Từ chối thừa nhận quyền làm cha của bạn trai cũ, vậy chị có còn giữ quan hệ với người này?
- Tôi vẫn giữ liên lạc với anh ấy. Thỉnh thoảng tôi cũng hỏi thăm sức khỏe anh giống như những người bạn trai trước đây. Họ vẫn yêu quý tôi và thường gửi quà tặng bé.
- Tuy nhiên, khi con trai lớn, chị cũng nên để cha con gặp nhau chứ?
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, tùy cơ ứng biến thôi. Có thể lúc đó mình mở lòng, con sẽ tự suy nghĩ. Nếu con muốn, bé sẽ tự tìm hiểu. Tôi để con tự quyết định.
- Gia đình phản ứng thế nào khi chị quyết định làm mẹ đơn thân?
- Mẹ thuộc tuýp người truyền thống nên tôi không chia sẻ nhiều với mẹ về quyết định của mình. Một phần tôi sợ bà lo lắng. Tuy nhiên, lúc có bầu 6 tháng, tôi đã thông báo với bà chuyện có con.
Khác với sự lo lắng của tôi, bà bất ngờ nhưng không có biểu hiện tiêu cực nào mà vui vẻ đón nhận cháu. Mẹ cũng không biết cha bé là ai, tôi không chia sẻ với bà. Không ai biết về cha bé ngoại trừ tôi.
- Chị lấy lại vóc dáng thế nào sau sinh?
- Tôi luyện tập rất cực vì tạng người dễ mập. Buổi sáng tôi uống sữa bò không đường với nghệ. Nghệ với sữa tươi sẽ làm da đẹp và có tác dụng giảm cân. Tôi tích cực lấy lại vóc dáng để đi diễn.
* Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết.
>>> Clip diễn viên Diễm Châu mang con trai đi diễn (nguồn 8Vbiz/ YouTube):
Theo Minh Tâm/ Zing News

Bình luận(0)