Đạo diễn ‘Kong’ nuôi hy vọng thực hiện phim ‘Siêu Nhân’ mới

Google News

Dù chưa được Warner Bros. hồi đáp, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts vẫn tràn trề hy vọng ý tưởng chuyển thể loạt truyện “Superman: Red Son” lên màn ảnh sẽ trở thành hiện thực.

Hồi tháng 6, tác giả Mark Millar tình cờ tiết lộ Warner Bros. đang muốn chuyển thể ba tập truyện Superman: Red Son của ông lên màn ảnh rộng. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với trang Collider, Đạo diễn Kong Jordan Vogt-Roberts cho biết anh đã gửi ý tưởng của mình về dự án cho hãng phim.
Tác giả của bom tấn Kong: Skull Island (2017) chia sẻ: “Họ đã tiếp nhận ý tưởng của tôi, nhưng vẫn chưa có hồi đáp chính thức nào từ hãng phim. Tôi nghĩ Red Son là một trong những đầu truyện tranh nổi loạn nhất của DC, và việc chuyển thể nó lên màn ảnh có thể giúp Warner Bros. tách biệt hẳn khỏi đối thủ Marvel Studios”.
Dao dien ‘Kong’ nuoi hy vong thuc hien phim ‘Sieu Nhan’ moi
Là người đam mê truyện tranh, Jordan Vogt-Roberts đã gửi ý tưởng chuyển thể loạt Superman: Red Son cho Warner Bros. sau khi biết hãng phim muốn đưa loạt truyện của Mark Millar lên màn ảnh. Ảnh: Warner Bros. 
“Tôi muốn kể một câu chuyện điên rồ, xảy ra trong một chiều vũ trụ khác, nhưng vẫn với những nhân vật quen thuộc như Superman, Batman, Wonder Woman hay Lex Luthor. Nội dung Red Son thực sự thú vị, và tôi rất mong nhận được cuộc gọi từ Warner Bros.”, Vogt-Roberts nói thêm.
Ra đời năm 2003, Superman: Red Son của Mark Millar là một trong những đầu truyện tranh vô cùng táo bạo. Nội dung ba tập truyện lấy bối cảnh khi Siêu Nhân đáp xuống Ukraine (Liên Xô) vào thập niên 1950, thay vì thị trấn Smallville, Kansas (Mỹ).
Sự kiện khiến nước Mỹ lo lắng và bước vào cuộc chạy đua tìm kiếm và chế ngự siêu anh hùng - thay vì chế tạo vũ khí hạt nhân - trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Superman: Red Son thậm chí còn sử dụng một số nhân vật có thật trong giai đoạn lịch sử như nhà lãnh đạo Joseph Stalin hay John F. Kennedy.
Dao dien ‘Kong’ nuoi hy vong thuc hien phim ‘Sieu Nhan’ moi-Hinh-2
Superman: Red Son là đầu truyện táo bạo của DC với câu chuyện khi Siêu Nhân đáp xuống và được nuôi nấng tại Liên Xô, thay vì nước Mỹ. Ảnh: DC. 
Nếu Superman: Red Son thực sự được “bật đèn xanh”, dự án chắc chắn không thuộc Vũ trụ Điện ảnh DC (DCEU) bởi phần nội dung xảy ra trong dòng thời gian khác, và đạo diễn của nó có lẽ sẽ phải tìm kiếm những gương mặt mới để thể hiện nhóm siêu anh hùng trên màn ảnh nhằm tránh gây lầm lẫn cho khán giả.
Bên cạnh Superman: Red Son, thời gian qua Warner Bros. mới thông báo họ muốn thực hiện tác phẩm kể về sự ra đời của ác nhân Joker. Tuy nhiên, dự án không thuộc DCEU, và hãng phim đang tích cực tìm kiếm người thể hiện vai ác nhân thay vì sử dụng lại Jared Leto.
Song, phiên bản Joker của Leto chắc chắn sẽ còn trở lại trong Suicide Squad 2 - bom tấn được khởi quay trong năm 2018, và có thể là dự án phim riêng về bộ đôi Joker - Harley Quinn.
Về phía Jordan Vogt-Roberts, sau thành công của Kong: Skull Island, anh còn đang trong quá trình phát triển dự án chuyển thể từ trò chơi Metal Gear Solid.
Mới nhất, nhà làm phim người Mỹ xuất hiện tại lễ trao giải VTV Awards hôm 7/9 để công bố hạng mục Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc dành cho Bảo Thanh (Sống chung với mẹ chồng).
Theo Tuấn Lương/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)