Tin tức sống âm mưu tập kích của “pháo đài bay” B-52

Google News

(Kiến Thức) - Để có một trận “Điện Biên Phủ trên không” như ta từng thấy, C2 có một thời gian dài nắm tình hình, tích cực, chủ động, thu thập, tổng hợp...

Để có một trận “Điện Biên Phủ trên không” như ta từng thấy, C2 có một thời gian dài nắm tình hình, tích cực, chủ động, thu thập, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích tin tức nhận được để có một đáp án đúng cho việc chuẩn bị, sử dụng lực lượng, lập thế trận phòng không phát huy uy lực của vũ khí, khí tài, xây dựng phương án tác chiến phù hợp…
Tất cả đều nằm trong kế hoạch
Trực ban báo cáo: - Có tín hiệu đặc biệt, B-52 gần đến đất liền. Cục trưởng Phan Bình, các anh Nguyễn Thanh và Anh Lân đều như đồng thanh ra lệnh: - Báo cáo ngay Bộ Tổng tham mưu và Cục Tác chiến.... Vài phút sau, Cục Tác chiến thông báo: - Đã xuất hiện trên màn ra đa: B-52.
Còi báo động vang lên liên tục, liên hồi trên khu vực Hà Nội. Tại Hầm chỉ huy Bộ Tổng tham mưu, các thông báo được truyền đi liên tục xuống từng đơn vị và ngược lại. Các trạm ra đa báo cáo liên tiếp. Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đăm chiêu làm việc, bên cạnh Tổng Tham mưu phó Phùng Thế Tài, Cục trưởng Cục Tác chiến Vũ Lăng cùng kíp trực ban Trần Độ, Nguyễn Văn Ninh đứng trước màn huỳnh quang, ba đồng chí tiêu đồ viên tai quàng ống nghe, cầm bút chì kẻ dần dần các đường bay của B-52 vào các vòng tròn xung quanh khu vực Hà Nội: 200 km, 150 km rồi 100 km... C2 được tin có khoảng trên 100 máy bay đang vào khu vực Hà Nội, có nhiều loại, cả tiêm kích, hộ tống, trinh sát điện tử và chỉ huy trên không.
Đèn thành phố vẫn sáng, các trận địa phòng không đều bắt được mục tiêu B-52. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Và tiếng bom ầm ầm dội đất; tiếng đạn pháo phòng không động trời, tiếng lao vun vút của tên lửa ta xé màn đêm đánh máy bay Mỹ.
 Ảnh minh họa.
Đi hỏi cung giặc lái
Bên Hầm chỉ huy tác chiến có tiếng reo to và tiếng điện thoại réo: - Đánh trúng B-52 rồi. Một sĩ quan tác chiến chạy sang hầm chỉ huy C2 truyền đạt: Đồng chí Mạc Lâm, theo lệnh của Bộ Tổng Tham mưu, sẵn sàng đi hỏi cung giặc lái. Bộ đội báo có dù rơi, các lực lượng đang lùng bắt giặc lái ở ngoại thành.
Rồi chuông điện thoại gọi đến. Đồng chí Anh Lân cầm ống nghe: - Dạ, chúng tôi làm ngay và giao cho ông chỉ thị của cấp trên nội dung hỏi cung giặc lái. Hỏi nhanh kế hoạch sắp tới, mục tiêu tiếp theo; hỏi về bọn tiêm kích hoặc cường kích hiệp đồng tác chiến... 
Khi chuẩn bị lên đường lại có tiếng điện thoại. Từ đầu kia tiếng Tổng Tham mưu phó Phùng Thế Tài nói rất to: - Bảo Mạc Lâm đi ngay, nhanh chóng về báo cáo trước 5 giờ. Sáng mai sang nhận phần thưởng cho C2. 
Sở chỉ huy Cục nóng lòng chờ tin đơn vị bắt giặc lái báo về. Địch sẽ làm gì nữa đây, ngày mai, tối mai và sau đó? Phải hỏi ngay để báo cáo Bộ càng sớm càng tốt. Rõ ràng, tất cả các yêu cầu điều tra theo chỉ thị của trên và các số liệu về B-52 cần phải nhanh chóng xác định lại và thông báo kịp thời trước lúc trời sáng để chuẩn bị đánh tiếp. Đây là trọng trách lớn C2 phải thực hiện bằng được, hỏi gấp để phục vụ cho lãnh đạo chỉ đạo tác chiến với một quyết tâm rất cao.... 
(còn nữa)
Nguyễn Thành Hữu

Bình luận(0)