Chuyện tình ngang trái của cựu đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy

Google News

Hai nhân vật chính trong câu chuyện tình ngang trái này là hai con người rất nổi tiếng: cựu đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ Jacqueline  Kennedy.

Hình ảnh trước công chúng của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy - là một phụ nữ thanh nhã và quyến rũ. Sinh thời, bà luôn cố gắng giữ mình tách xa khỏi ngòi bút bàn luận và ống kính “săm soi” của giới truyền thông.
Đằng sau bề nổi tưởng như yên ả đó là một tảng băng chìm dậy sóng, Jacqueline Kennedy là một phụ nữ đầy đam mê, luôn khao khát yêu thương, gần gũi. Thực tế, đời sống tình cảm của Jacqueline cũng “phong phú”, cuồng nhiệt không khác gì chồng bà - cố Tổng thống Mỹ John Kennedy.
Trong đó phải kể đến mối tình ngang trái giữa bà và người em chồng Robert F.Kennedy. Thông tin về mối quan hệ lằng nhằng này đã được tiết lộ trong cuốn sách có tựa đề: "Bobby và Jackie: Một câu chuyện tình yêu" (Bobby là tên gọi thân mật của Robert) của tác giả C. David Heymann.
Chuyen tinh ngang trai cua cuu de nhat phu nhan Jacqueline  Kennedy
Jackie và Bobby. 
Ngay từ khi đặt chân lên cương vị bà chủ Nhà Trắng, Jackie đã thiết lập được những mối quan hệ tốt đẹp với cả gia đình danh giá và quyền thế Kennedy. Đặc biệt, trong số 9 người anh chị em của cố Tổng thống John F.Kennedy - vị Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, bà đặc biệt thân thiết với người em trai thứ hai - Robert F. Kennedy.
Hai người vô cùng tin tưởng nhau, Robert hay đưa ra những lời khuyên cho người chị dâu đang nắm giữ cương vị quan trọng: đệ nhất phu nhân. Nhưng một lí do khác khiến cho họ gần gũi nhau hơn có lẽ một phần cũng xuất phát từ sự lạnh nhạt, thờ ơ của John F. Kennedy đối với vợ.
Jackie từng tiết lộ, ngay những năm tháng đầu, cuộc hôn nhân của họ đã có dấu hiệu gặp phải sóng gió. Những hoạt động chính trị của chồng đã chia cắt hai người và đẩy bà rơi vào cảnh cô đơn, chán nản thường xuyên.
Ngoài ra, việc John F. Kennedy - người đàn ông trăng hoa bậc nhất Nhà Trắng, luôn sẵn sàng chạy theo bóng hình những cô nàng trẻ đẹp khác cũng khiến nỗi cô đơn của Jackie nhân lên gấp bội. Và trong hoàn cảnh ấy, không ai khác chính người em chồng Robert đã luôn gần gũi bên cạnh, trở thành nguồn động viên lớn đối với Jackie.
Người em chồng gần gũi – đến người tình bí mật
Theo thông tin trong cuốn sách “Bobby và Jackie: Một câu chuyện tình yêu”, chuyện tình ngang trái của quả phụ Jackie và người em chồng Robert bắt đầu ngay sau cái chết của Tổng thống John F. Kennedy và kéo dài tới 4 năm (1964 - 1968).
Có lẽ câu chuyện tình này sẽ chẳng xảy ra nếu cả nước Mỹ không phải đối mặt với sự kiện chấn động ngày 22.11.1963 khi Tổng thống John F.Kennedy bị ám sát và qua đời ở Dallas.
Ngay tối ngày 25.11.1963, người ta đã nhìn thấy góa phụ Jackie xuất hiện tại nghĩa trang quốc gia Arlington trong bộ váy đen cùng với một người đàn ông. Họ cùng nhau quỳ xuống cầu nguyện, đặt lên mộ người quá cố những bông hoa huệ được hái từ thung lũng.
Sau đó, góa phụ và người đàn ông nắm chặt tay nhau cùng quay trở lại chiếc xe đang chờ họ. Người đàn ông ấy không ai khác chính là Bobby. Cái chết đột ngột của John đã khiến cho Jackie rơi vào trạng thái hoang mang hơn bao giờ hết. Không chỉ là nỗi đau mất chồng, Jackie còn lo sợ những mối đe dọa đến từ các thế lực thù địch nhắm vào gia đình mình. Còn với Bobby, cái chết của người anh trai thân thiết cũng khiến Bobby tột cùng đau khổ. Họ đã đồng cảm với nhau trong giây phút cùng chứng kiến cái chết của John, nhưng cũng chính giây phút đó, mối quan hệ của họ đã vượt qua sự chia sẻ thông thường để trở thành một câu chuyện tình bí mật. Người ta chắc chắn rằng trong những năm từ 1964 đến 1968, giữa Bobby Kennedy và Jackie Kennedy đã thực sự nảy nở một câu chuyện tình.
Tháng 8.1964, Bobby tuyên bố ông sẽ chuyển đến New York để chạy đua vào Thượng viện. Jackie cũng lên kế hoạch để di dời đến Manhattan, một quận của New York. Trong khi đó, Ethel vợ của Bobby Kennedy cùng với những đứa con của cô ở tại nhà Kennedy ở Hickory Hill, Virginia.
Tại đây Bobby Kennedy thường có những cuộc đến thăm ban đêm, thường xuyên ở nhà Jackie và điều đó không tránh được sự chú ý của cả thành phố New York cũng như cơ quan mật vụ. Khi Jackie cam đoan rằng, bà và các con không cần một đội bảo vệ trước cửa nhà của bà trên đại lộ số 5 từ 23h đêm đến 7h sáng, thì chẳng nghi ngờ gì là bà không muốn ai thấy những cuộc đi - đến của Bobby!
Khi nghỉ lễ, hai người kém thận trọng hơn. Một ngày tháng 12.1964, một bà hàng xóm của nhà Kennedy (ở Palm Beach) sững sờ bắt gặp tại khuôn viên của điền trang này, Jackie trong bộ áo ngủ trìu mến ôm riết ông em chồng trước khi đôi này đi vào nhà.
Vài tuần sau đó, cùng được một bà bạn ở Jamaica mời đến chơi, hai người tình chẳng che giấu gì chuyện trao cho nhau những cử chỉ âu yếm và nụ hôn trên bãi biển!
Nghệ sĩ Larry Rivers, bạn thân của Jackie, chế giễu: "Tôi chẳng thấy lợi lộc tài chính nào mà bà ấy có thể nhận được từ Bobby. Từ đó, tôi suy rằng, đây là chuyện tình ái thực sự". Bằng chứng rõ ràng nhất "sức mạnh" của mối quan hệ giữa Jackie và Bobby là cựu đệ nhất phu nhân Jackie đã bày ở phòng khách căn hộ nhà bà ở New York một ảnh chân dung người em chồng "ngự" trên đàn piano trong khi ảnh của J.F. Kennedy không thấy treo trên tường! Khi người bạn gái cảnh cáo bà để chống lại "cái ấn tượng lạc điệu" mà bức ảnh đó gây ra, Jackie đáp lại: "Nói thật nhé, tôi cóc cần gì hết. Tôi có "quá đà" thì cũng vì Bobby!".
Sự “ghen tuông” đối với mối tình trái ngang
Cũng giống như bao cặp đôi khác, chuyện tình ngang trái của Jackie và Robert không tránh khỏi sự ghen tuông.
Dù vô cùng tức giận nhưng Ethel Skakel - vợ của Bobby khi nghe phong thanh về mối quan hệ của chồng với chị dâu, bà đã không làm ầm ĩ mọi chuyện nhằm giữ lý lịch chính trị trong sáng cho chồng.Nhiều người cho rằng Ethel - mẹ 11 người con của Bobby - biết rõ về cuộc tình giữa chị dâu và chồng nhưng đã giữ im lặng. Tuy nhiên, sự thật thì hiếm có người phụ nữ nào lại có được “bản lĩnh” lớn lao đó. Ethel Kennedy bắt đầu phẫn nộ khi mà trong gia đình, bạn bè, những luồng tin bóng gió về việc chồng mình đã dành quá nhiều thời gian cho người vợ góa của anh trai ngày một gia tăng. Ethel tìm mọi cách để điều tra về những nguồn tin ấy. Đỉnh điểm là khi cô sẵn sàng truy hỏi bất cứ người đàn ông nào có mối quan hệ dính dáng tới chồng và chị dâu. Và những người đàn ông đó đã tỏ ra hữu ích trong việc cung cấp cho Ethel những thông tin mà cô cần có.
Tuy không làm rùm beng lên nhưng cũng đã có lần người ta chứng kiến Ethel mặt mày giận dữ, lao ra khỏi phòng sau khi hai vợ chồng nói với nhau một câu chuyện liên quan tới Jackie. Và tất nhiên, còn vô số những trận ghen tuông khác như một bí mật trong đời sống vợ chồng của Bobby Kennedy chưa được kể ra. Việc Ethel nín nhịn, không làm ầm ĩ chuyện tình cảm giữa chồng với chị dâu không nằm ngoài mục đích giữ gìn một lí lịch chính trị trong sáng cho Bobby. Chuyện Ethel ghen tuông khi phát hiện chồng ngoại tình là một điều hiển nhiên. Nhưng, thú vị hơn hết lại là chuyện ghen tuông của Bobby đối với những người đàn ông xung quanh Jackie và ngược lại.
Về phần Jackie, vẻ quyến rũ, thời trang của bà đã khiến Robert lo ngại. Và một trong những người khiến Robert phải nảy sinh lòng ghen tuông đó là nhà tài phiệt tàu thuyền người Hy Lạp Aristotle Onassis. Từ sau khi chồng qua đời, Aristotle thường xuyên đến nhà Jackie. Robert coi Aristotle như một kẻ thù và không ít lần đã đã buông ra những lời lẽ không mấy tốt đẹp, tỏ rõ thái độ hậm hực trước sự táo bạo, kiên trì và giàu có của vị tỉ phú.
Jackie cũng không chịu "kém cạnh". Chỉ cần nghe đánh tiếng có nhân viên văn phòng nào đó "rơi vào tình yêu" với Robert, ngay lập tức bà trả đũa bằng cách đến thăm Aristotle. Jackie đã khiến cho Bobby như phát điên lên trong cơn cuồng nộ của ái tình. Một khi mọi chuyện đã phát triển đến mức như thế thì câu chuyện tình ái bí mật giữa Jackie và em chồng cũng được mọi người rỉ tai nhau không thiếu một chi tiết.
Nhưng rồi cuộc đời Jackie lại rơi vào một tấn thảm kịch khác. Ngày 5.6.1968, Robert F.Kennedy đã bị một thanh niên người Palestine bắn trọng thương vào đầu. Nhận được hung tin, Jackie đã tới bên giường bệnh của người tình đang hấp hối ngồi chết lặng hàng giờ đồng hồ.
Mặc dù Robert đã bị chết não nhưng vợ ông không muốn các bác sĩ tắt máy trợ sinh. Cuối cùng, chính Jackie đã quyết định việc này và ký vào bản cam kết để giúp Robert nhanh chóng thoát khỏi sự đau đớn. Điều đó chứng tỏ mối quan hệ đặc biệt giữa Jackie với Robert.
Người ta cho rằng nếu Robert không bị ám sát, chuyện tình ngang trái giữa chị dâu - em chồng trong dòng họ Kennedy vẫn còn tiếp diễn.
4 tháng sau khi người tình mất, Jackie kết hôn với Aristotle. Bà cho rằng đó là lối thoát tốt nhất cho gia đình mình để tránh khỏi việc rơi vào tầm ngắm của các thế lực thù địch.
Theo Thu Trang/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)