Không “giao khoán” trẻ cho người khác

Google News

(Kiến Thức) - "Truy" căn nguyên, chị đoán già đoán non: Hình như trưa hôm trước ông chưa mặc ấm cho cháu mà đã bế cháu đi chơi, hình như trời rét thế này mà bà và cụ vẫn tắm rồi bế cháu từ nhà tắm vào nhà...


Bận làm hàng buôn bán cả ngày nên anh vợ chồng anh Mạnh (ở Vân Đình, Hà Nội) nhờ bà ngoại, cụ ngoại, ông nội của bé Bi (hiện được 10 tháng tuổi) trông hằng ngày. Người chịu trách nhiệm chính vẫn là bà ngoại, nhưng cụ ngoại gần 80 tuổi còn khoẻ mạnh cũng có thể trông cháu. Hôm vừa rồi bé Bi ho, sốt khò khè, tối đi chợ về thấy con lử đử, người nóng ran, bố mẹ bé sợ quá đưa con đi viện thì mới hay con đã bị viêm phổi. "Truy" căn nguyên, chỉ đoán già đoán non: Hình như trưa hôm trước ông chưa mặc ấm cho cháu mà đã bế cháu đi chơi, hình như trời rét thế này mà bà và cụ vẫn tắm rồi bế cháu từ nhà tắm vào nhà...

 Ảnh minh họa.

Lời bàn: Ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi, khi bị viêm đường hô hấp trên với biểu hiện ban đầu là sổ mũi, ho, khò khè... chỉ sau một thời gian ngắn rất dễ "chạy" xuống phổi nếu không điều trị và chăm sóc tốt. Nhiều gia đình vì bố mẹ mải làm ăn... nên giao khoán con cho ông, bà, cô, dì... trông cháu, mà đôi khi người được giao trông rất xuề xòa, không cẩn thận.

Để đảm bảo trẻ phát triển tốt, khoẻ mạnh, cha mẹ nên nhờ cậy một người trong nhà đủ điều kiện chăm sóc (thường là bà ngoại, bà nội, cô, dì... có đủ sức khoẻ, thời gian và tính tình cẩn thận), khi trẻ lớn hơn thì đưa đi nhà trẻ. Nên hạn chế để trẻ được "trao tay" qua nhiều người kẻo không ai để ý, khi được trao trả về với bố mẹ thì đã bị ốm tới nỗi viêm phổi như bé Bi.

Bình luận(0)