Tina Tình đã chứng tỏ được tài cầm cọ của mình bằng giá của các bức tranh mà cô vẽ đem bán để làm từ thiện. Những bức tranh của Tina Tình được trưng bày trong dịp cô ra mắt tiểu thuyết đầu tay có tên là Mặt nạ.
Bức tranh mặt nạ do chính Tina Tình vẽ được đem ra bán đấu giá và cuối cùng, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và bạn anh đã mua với giá 2700 USD. Số tiền này đã góp phần gây quỹ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân khiếm thị. Lê Kiều Như ngoài việc thích viết lách còn thích vẽ. 2.000 bản truyện tranh ‘Công chúa Chim Sâu và hoàng tử Mèo’ với lời văn, nét vẽ hồn nhiên nhưng khá chuyên nghiệp của Lê Kiều Như vừa được tung ra thị trường sách. Truyện "Công chúa Chim Sâu và hoàng tử Mèo". Người đẹp cho biết cô phải mất nhiều tháng tranh thủ những thời gian rảnh để hoàn thành tác phẩm này. Lê Kiều Như muốn cuốn truyện tranh dành cho thiếu nhi của mình chuyển trải được thông điệp bảo vệ môi trường sống, cây xanh và biết trân trọng thiên nhiên, yêu quý loài vật. Giáng My là một mỹ nhân cầm cọ theo lối...thảnh thơi nhất. Cô chia sẻ, vẽ như là một nhu cầu giải trí của bản thân. Những bức tranh do Giáng My vẽ lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Cô đã dùng tranh để trang trí ngôi nhà của mình. NSND Trà Giang đã vẽ được rất nhiều. Nữ nghệ sĩ đã có một triển lãm tranh và bán hết số tranh để gom tiền làm từ thiện. "Tôi bắt đầu bước vào làm nghề hội họa từ 5-6 năm nay, đơn giản là vì sau sự ra đi của người bạn đời (nghệ sĩ Bích Ngọc), cùng với sự xa cách khi con gái (nghệ sĩ piano Bích Trà) du học về nghiên cứu âm nhạc tại nước Anh xa xôi. Nỗi buồn đó tôi chỉ biết gửi vào tranh.", nghệ sĩ Trà Giang đã từng chia sẻ. "Tôi vẽ tất cả những gì mà tôi nghĩ tới, những cảm xúc tôi bắt gặp. Tôi vẽ rất nhiều, có khi là hoa, có khi là quang cảnh thiên nhiên…", nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt nói. "Em bé Hà Nội" đến với hội họa khi tuổi đã lên chức bà ngoại. Nghệ sĩ Lan Hương thích vẽ tranh khỏa thân. Cô luôn nhìn thấy vẻ đẹp của phụ nữ ở mọi góc nhìn. Bộ đồ nghề của Lan Hương cũng đầy đủ không thua kém một họa sĩ chuyên nghiệp. Nhà thơ Bùi Chí Vinh từng nói: "Nếu không vẽ, tiếc mười ngón tay tài hoa". Chân dung tự họa của Bùi Chí Vinh từng làm nhiều họa sĩ có nghề thán phục. Thấp thoáng trong bức họa này là chính Bùi Chí Vinh chở thi sĩ Bùi Giáng trên chiếc xích lô để dạo phố. Hiện nay, Bùi Chí Vinh là một thi sĩ sở hữu nhiều bức họa, đủ để mở một cuộc triển lãm riêng.
Tina Tình đã chứng tỏ được tài cầm cọ của mình bằng giá của các bức tranh mà cô vẽ đem bán để làm từ thiện.
Những bức tranh của Tina Tình được trưng bày trong dịp cô ra mắt tiểu thuyết đầu tay có tên là Mặt nạ.
Bức tranh mặt nạ do chính Tina Tình vẽ được đem ra bán đấu giá và cuối cùng, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và bạn anh đã mua với giá 2700 USD. Số tiền này đã góp phần gây quỹ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân khiếm thị.
Lê Kiều Như ngoài việc thích viết lách còn thích vẽ. 2.000 bản truyện tranh ‘Công chúa Chim Sâu và hoàng tử Mèo’ với lời văn, nét vẽ hồn nhiên nhưng khá chuyên nghiệp của Lê Kiều Như vừa được tung ra thị trường sách.
Truyện "Công chúa Chim Sâu và hoàng tử Mèo". Người đẹp cho biết cô phải mất nhiều tháng tranh thủ những thời gian rảnh để hoàn thành tác phẩm này.
Lê Kiều Như muốn cuốn truyện tranh dành cho thiếu nhi của mình chuyển trải được thông điệp bảo vệ môi trường sống, cây xanh và biết trân trọng thiên nhiên, yêu quý loài vật.
Giáng My là một mỹ nhân cầm cọ theo lối...thảnh thơi nhất. Cô chia sẻ, vẽ như là một nhu cầu giải trí của bản thân.
Những bức tranh do Giáng My vẽ lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Cô đã dùng tranh để trang trí ngôi nhà của mình.
NSND Trà Giang đã vẽ được rất nhiều. Nữ nghệ sĩ đã có một triển lãm tranh và bán hết số tranh để gom tiền làm từ thiện.
"Tôi bắt đầu bước vào làm nghề hội họa từ 5-6 năm nay, đơn giản là vì sau sự ra đi của người bạn đời (nghệ sĩ Bích Ngọc), cùng với sự xa cách khi con gái (nghệ sĩ piano Bích Trà) du học về nghiên cứu âm nhạc tại nước Anh xa xôi. Nỗi buồn đó tôi chỉ biết gửi vào tranh.", nghệ sĩ Trà Giang đã từng chia sẻ.
"Tôi vẽ tất cả những gì mà tôi nghĩ tới, những cảm xúc tôi bắt gặp. Tôi vẽ rất nhiều, có khi là hoa, có khi là quang cảnh thiên nhiên…", nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt nói.
"Em bé Hà Nội" đến với hội họa khi tuổi đã lên chức bà ngoại.
Nghệ sĩ Lan Hương thích vẽ tranh khỏa thân.
Cô luôn nhìn thấy vẻ đẹp của phụ nữ ở mọi góc nhìn.
Bộ đồ nghề của Lan Hương cũng đầy đủ không thua kém một họa sĩ chuyên nghiệp.
Nhà thơ Bùi Chí Vinh từng nói: "Nếu không vẽ, tiếc mười ngón tay tài hoa".
Chân dung tự họa của Bùi Chí Vinh từng làm nhiều họa sĩ có nghề thán phục.
Thấp thoáng trong bức họa này là chính Bùi Chí Vinh chở thi sĩ Bùi Giáng trên chiếc xích lô để dạo phố. Hiện nay, Bùi Chí Vinh là một thi sĩ sở hữu nhiều bức họa, đủ để mở một cuộc triển lãm riêng.