Ya Suy giản dị ở vòng thử giọng với chiếc áo sơ mi kẻ, quần jean và làn da còn đen sạm. Tới vòng piano, Ya Suy gần như chưa có sự thay đổi trong phong cách, vẫn là chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng là tông trắng, diện cùng quần jean đen và đôi giày lười nâu.Nhưng bắt đầu từ vòng 16 người, Ya Suy đã dần thay đổi phong cách thời trang của mình. Đầu tiên là chút "bụi bặm" với cây jean mài. Rồi tới hình ảnh của một chàng trai bảnh bao, lịch lãm trong Gala 1 với veston gile nhung.
Nhưng khi diện veston gile kẻ ở Gala 2 cùng với chiếc cà vạt nhỏ thắt trễ cổ, Ya Suy lại trở nên khá "quê mùa".
Nhưng kể từ Gala 3, phong cách của Ya Suy đã dần được định hình và ổn định hơn với gu thời trang sang trọng và lịch lãm.
Bộ veston gile đen nhung mix cùng áo sơ mi hoa trong gala 4 đã cho thấy điều đó.
Bộ veston đen trắng này cũng vậy, nó giúp Ya Suy trở nên bảnh bao hơn, nhưng cũng không kém phần trẻ trung bởi thiết kế áo vest đen pha viền trắng cùng với sự kết hợp cùng quần jean, thắt lưng, vòng tay ton- sur - ton đã giúp chàng trai này nổi bật và tỏa sáng trong Gala 5 Đôi khi anh còn trở nên "điệu đà" chiếc áo sơ mi kẻ ô nhỏ tông đỏ, và khéo léo hơn trong cách mix đồ khi diện cùng jean xám, giày da tông màu nâu đỏ xuyệt tông với chiếc áo ở Gala 6.
Còn Gala 7, lại là một chàng trai lãng tử, bảnh bao trong những bộ veston trẻ trung và lịch lãm.
Nhưng ngay sau đó lại "bụi bặm" và cá tính trong gala 8 với "Cây" jean xanh mài mix cùng áo khoác da. Thậm chí còn "nổi loạn' và phá cách với quần da màu bạc, áo khoác gile cách điệu cùng phụ kiện mang đậm chất của một rocker. Nhưng rồi sau đó lại "điệu đà" và đỏ rực với bộ veston đỏ với thiết kế lạ mắt cùng giày da đỏ bóng lộn. Và veston trắng bảnh bao, lịch lãm trong đêm chung kết Vietnam Idol. Còn đêm công bố kết quả chung cuộc và trở thành người chiến thắng, Ya Suy cũng diện veston đầy lịch lãm, nhưng là bộ veston kẻ nổi bật và bắt mắt hơn chứ không phải những bộ veston đơn điệu như trước. Có thể thấy, trải qua những tháng ngày học tập và làm việc cùng ekip của Vietnam Idol, Ya Suy đã trưởng thành hơn và đã tìm được phong cách riêng cho bản thân mình - đó là hình ảnh một Ya Suy chững chạc, lịch lãm và sang trọng như một quý ông. Chúc cho con đường đi sắp tới của Ya Suy sẽ gặp nhiều may mắn và thành công như những gì anh đã làm tại Vietnam Idol 2012.
Ya Suy giản dị ở vòng thử giọng với chiếc áo sơ mi kẻ, quần jean và làn da còn đen sạm.
Tới vòng piano, Ya Suy gần như chưa có sự thay đổi trong phong cách, vẫn là chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng là tông trắng, diện cùng quần jean đen và đôi giày lười nâu.
Nhưng bắt đầu từ vòng 16 người, Ya Suy đã dần thay đổi phong cách thời trang của mình. Đầu tiên là chút "bụi bặm" với cây jean mài.
Rồi tới hình ảnh của một chàng trai bảnh bao, lịch lãm trong Gala 1 với veston gile nhung.
Nhưng khi diện veston gile kẻ ở Gala 2 cùng với chiếc cà vạt nhỏ thắt trễ cổ, Ya Suy lại trở nên khá "quê mùa".
Nhưng kể từ Gala 3, phong cách của Ya Suy đã dần được định hình và ổn định hơn với gu thời trang sang trọng và lịch lãm.
Bộ veston gile đen nhung mix cùng áo sơ mi hoa trong gala 4 đã cho thấy điều đó.
Bộ veston đen trắng này cũng vậy, nó giúp Ya Suy trở nên bảnh bao hơn, nhưng cũng không kém phần trẻ trung bởi thiết kế áo vest đen pha viền trắng cùng với sự kết hợp cùng quần jean, thắt lưng, vòng tay ton- sur - ton đã giúp chàng trai này nổi bật và tỏa sáng trong Gala 5
Đôi khi anh còn trở nên "điệu đà" chiếc áo sơ mi kẻ ô nhỏ tông đỏ, và khéo léo hơn trong cách mix đồ khi diện cùng jean xám, giày da tông màu nâu đỏ xuyệt tông với chiếc áo ở Gala 6.
Còn Gala 7, lại là một chàng trai lãng tử, bảnh bao trong những bộ veston trẻ trung và lịch lãm.
Nhưng ngay sau đó lại "bụi bặm" và cá tính trong gala 8 với "Cây" jean xanh mài mix cùng áo khoác da.
Thậm chí còn "nổi loạn' và phá cách với quần da màu bạc, áo khoác gile cách điệu cùng phụ kiện mang đậm chất của một rocker.
Nhưng rồi sau đó lại "điệu đà" và đỏ rực với bộ veston đỏ với thiết kế lạ mắt cùng giày da đỏ bóng lộn.
Và veston trắng bảnh bao, lịch lãm trong đêm chung kết Vietnam Idol.
Còn đêm công bố kết quả chung cuộc và trở thành người chiến thắng, Ya Suy cũng diện veston đầy lịch lãm, nhưng là bộ veston kẻ nổi bật và bắt mắt hơn chứ không phải những bộ veston đơn điệu như trước.
Có thể thấy, trải qua những tháng ngày học tập và làm việc cùng ekip của Vietnam Idol, Ya Suy đã trưởng thành hơn và đã tìm được phong cách riêng cho bản thân mình - đó là hình ảnh một Ya Suy chững chạc, lịch lãm và sang trọng như một quý ông. Chúc cho con đường đi sắp tới của Ya Suy sẽ gặp nhiều may mắn và thành công như những gì anh đã làm tại Vietnam Idol 2012.