Người Tây Ban Nha luôn tự hào với nhiều lễ hội kỳ lạ nhất thế
giới như lễ hội bò tót ở Pamplona hay cuộc chiến cà chua lớn nhất thế
giới. Tuy nhiên, lễ hội Jarramplas ở Piornal chắc chắn đứng đầu danh
sách những lễ hội kỳ quặc nhất Tây Ban Nha.Mỗi dịp lễ hội diễn ra hàng năm, hàng trăm người dân ở Piornal, Tây
Ban Nha, sẽ dùng 15.000 củ cải để tấn công một người đàn ông mặc quần áo
sặc sỡ và đeo mặt nạ ma quỷ. Người đàn ông trẻ được lựa chọn đóng vai “Jarramplas” sẽ mặc bộ trang phục
được làm từ các dải dây vải đầy màu sắc, đeo chiếc mặt nạ ma quỷ có sừng
và mũi. Mọi người ném củ cải vào người đóng “Jarramplas” khi anh ta đập trống đi
qua các đường phố trong Lễ hội Jarramplas tại Piornal, Tây Ban Nha. Họ đuổi theo Jarramplas quanh các đường phố, liên tục ném anh ta với các loại rau củ cứng như đá. Lễ hội được tổ chức vào tháng Giêng hàng năm, là một truyền thống
lâu đời trong nhiều thế kỷ của ngôi làng có hơn 1.500 người dân ở
Extremadura, miền Tây Tây Ban Nha. Dù nguồn gốc của lễ hội vẫn chưa được xác định nhưng việc ném rau củ tượng trưng cho việc xua đuổi tất cả mọi thứ xấu xa.
Nhiều người cho rằng, ý nghĩa của lễ hội Jarramplas truyền thống là để thể hiện sự trừng phạt kẻ trộm gia súc.
Ngôi làng nhập khẩu khoảng 14.000 củ cải mỗi năm để ném trong lễ hội Jarramplas. “Jarramplas” được chọn năm nay là Juan Jose Prieto, 26 tuổi. Anh được cổ vũ sôi nổi trước đám đông sau khi lễ hội kết thúc.
Người Tây Ban Nha luôn tự hào với nhiều lễ hội kỳ lạ nhất thế
giới như lễ hội bò tót ở Pamplona hay cuộc chiến cà chua lớn nhất thế
giới. Tuy nhiên, lễ hội Jarramplas ở Piornal chắc chắn đứng đầu danh
sách những lễ hội kỳ quặc nhất Tây Ban Nha.
Mỗi dịp lễ hội diễn ra hàng năm, hàng trăm người dân ở Piornal, Tây
Ban Nha, sẽ dùng 15.000 củ cải để tấn công một người đàn ông mặc quần áo
sặc sỡ và đeo mặt nạ ma quỷ.
Người đàn ông trẻ được lựa chọn đóng vai “Jarramplas” sẽ mặc bộ trang phục
được làm từ các dải dây vải đầy màu sắc, đeo chiếc mặt nạ ma quỷ có sừng
và mũi.
Mọi người ném củ cải vào người đóng “Jarramplas” khi anh ta đập trống đi
qua các đường phố trong Lễ hội Jarramplas tại Piornal, Tây Ban Nha.
Họ đuổi theo Jarramplas quanh các đường phố, liên tục ném anh ta với các loại rau củ cứng như đá.
Lễ hội được tổ chức vào tháng Giêng hàng năm, là một truyền thống
lâu đời trong nhiều thế kỷ của ngôi làng có hơn 1.500 người dân ở
Extremadura, miền Tây Tây Ban Nha.
Dù nguồn gốc của lễ hội vẫn chưa được xác định nhưng việc ném rau củ tượng trưng cho việc xua đuổi tất cả mọi thứ xấu xa.
Nhiều người cho rằng, ý nghĩa của lễ hội Jarramplas truyền thống là để thể hiện sự trừng phạt kẻ trộm gia súc.
Ngôi làng nhập khẩu khoảng 14.000 củ cải mỗi năm để ném trong lễ hội Jarramplas.
“Jarramplas” được chọn năm nay là Juan Jose Prieto, 26 tuổi. Anh được cổ vũ sôi nổi trước đám đông sau khi lễ hội kết thúc.