Hành động dũng cảm có phần hơi điên khùng của Kimi Werner không phải ai cũng dám làm khi dùng gậy móc vào vây lưng và bám một tay vào một con cá mập trắng để nó trở thành cỗ xe kéo khi không bị nhốt trong lồng.
Có lẽ những tấm ảnh đặc biệt này sẽ có thể đoạt giải trong cuộc thi nhiếp ảnh năm 2013
Cô Werner dũng cảm thực hiện hành động đó để thực hiện một bộ phim ngắn mang tên "Werner" cho biết rằng, khi làm điều đó cô làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an toàn cũng như không muốn bản thân trở thành thức ăn của cá mập trắng.
Cô Werner bám vào vây lưng của con cá mập này như thể nó là người bạn thân nhất của mình vậy nên cô không nghĩ rằng mình sẽ là một phần thức ăn của con vật nguy hiểm trên.
Werner từng bước qua ranh giới nguy hiểm của động vật ăn thịt và con mồi.
Cô bơi qua khu vực của những con sứa và những động vật biển ăn thịt khác mà hầu hết chúng thường muốn thoát khỏi chỗ đó còn nhanh hơn cả tốc độ bơi của chúng.
Khoảnh khắc cô bám dùng chiếc gậy bám vào vây lưng của con cá mập khiến cô đứng tim. Tuy nhiên, cô đã chuẩn bị trước tâm lý và xử lý tình huống này như đối với cá heo chứ không phải là cá mập hung dữ.
Nhiều người đã phải phục sát đất việc Werner có thể giữ được bình tĩnh khi bơi cạnh chú cá mập đó mà không sợ trở thành bữa ăn của nó.
"Tôi hy vọng rằng video ngắn này cho các bạn nhìn thấy môi trường sống và hệ sinh thái biển tươi đẹp như trên Trái đất mà con người đang sinh sống", Werner tâm sự. Mặc dù khoảng 30-50% số lượng cá mập trắng tấn công con người mỗi năm nhưng hầu hết các trường hợp không dẫn đến tử vong.
Người thợ lặn bơi rất sát với cá mập trắng. Trong ảnh cô Werner dũng cảm bám vào lưng của động vật dữ dằn này.
Hầu hết chúng ta đều sẽ chọn không bơi cùng cá mập và di chuyển theo hướng ngược lại của nó chứ không chọn theo cách táo bạo của Werner.
Hành động dũng cảm có phần hơi điên khùng của Kimi Werner không phải ai cũng dám làm khi dùng gậy móc vào vây lưng và bám một tay vào một con cá mập trắng để nó trở thành cỗ xe kéo khi không bị nhốt trong lồng.
Có lẽ những tấm ảnh đặc biệt này sẽ có thể đoạt giải trong cuộc thi nhiếp ảnh năm 2013
Cô Werner dũng cảm thực hiện hành động đó để thực hiện một bộ phim ngắn mang tên "Werner" cho biết rằng, khi làm điều đó cô làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an toàn cũng như không muốn bản thân trở thành thức ăn của cá mập trắng.
Cô Werner bám vào vây lưng của con cá mập này như thể nó là người bạn thân nhất của mình vậy nên cô không nghĩ rằng mình sẽ là một phần thức ăn của con vật nguy hiểm trên.
Werner từng bước qua ranh giới nguy hiểm của động vật ăn thịt và con mồi.
Cô bơi qua khu vực của những con sứa và những động vật biển ăn thịt khác mà hầu hết chúng thường muốn thoát khỏi chỗ đó còn nhanh hơn cả tốc độ bơi của chúng.
Khoảnh khắc cô bám dùng chiếc gậy bám vào vây lưng của con cá mập khiến cô đứng tim. Tuy nhiên, cô đã chuẩn bị trước tâm lý và xử lý tình huống này như đối với cá heo chứ không phải là cá mập hung dữ.
Nhiều người đã phải phục sát đất việc Werner có thể giữ được bình tĩnh khi bơi cạnh chú cá mập đó mà không sợ trở thành bữa ăn của nó.
"Tôi hy vọng rằng video ngắn này cho các bạn nhìn thấy môi trường sống và hệ sinh thái biển tươi đẹp như trên Trái đất mà con người đang sinh sống", Werner tâm sự.
Mặc dù khoảng 30-50% số lượng cá mập trắng tấn công con người mỗi năm nhưng hầu hết các trường hợp không dẫn đến tử vong.
Người thợ lặn bơi rất sát với cá mập trắng. Trong ảnh cô Werner dũng cảm bám vào lưng của động vật dữ dằn này.
Hầu hết chúng ta đều sẽ chọn không bơi cùng cá mập và di chuyển theo hướng ngược lại của nó chứ không chọn theo cách táo bạo của Werner.