Cuộc phiêu lưu này bắt đầu bằng việc nhảy từ một chiếc trực thăng, rồi rơi với vận tốc 250 km/h. Chiếc hang này nằm trên dãy núi Roca Foradaad, Montserrat, Tây Ban Nha. Alexander Polli rơi tự do 20 giây trước khi rơi xuống hang với tốc độ chóng mặt.Giây phút đáng nhớ khi Alexander Polli điều khiển bộ đồ bay bay xuyên qua hang với tốc độ 250 km/h. Năm 2012, anh cũng là vận động viên nhảy đầu tiên rơi trúng xuống mục tiêu là một tấm xốp lớn, cao 3m trong bộ đồ bay “người dơi”. Giây phút kinh hoàng nhưng đáng nhớ này đã được ghi lại và chia sẻ trên mạng, thu hút được sự quan tâm của hàng nghìn người.
Cuộc phiêu lưu này bắt đầu bằng việc nhảy từ một chiếc trực thăng, rồi rơi với vận tốc 250 km/h.
Chiếc hang này nằm trên dãy núi Roca Foradaad, Montserrat, Tây Ban Nha.
Alexander Polli rơi tự do 20 giây trước khi rơi xuống hang với tốc độ chóng mặt.
Giây phút đáng nhớ khi Alexander Polli điều khiển bộ đồ bay bay xuyên qua hang với tốc độ 250 km/h.
Năm 2012, anh cũng là vận động viên nhảy đầu tiên rơi trúng xuống mục tiêu là một tấm xốp lớn, cao 3m trong bộ đồ bay “người dơi”.
Giây phút kinh hoàng nhưng đáng nhớ này đã được ghi lại và chia sẻ trên mạng, thu hút được sự quan tâm của hàng nghìn người.