Màn múa lân tưng bừng hòa trong tiếng trống hội khiến bà con mộ đạo tạm
quên những nhọc nhằn mưu sinh đời thường để hòa mình vào thời khắc
chuyển giao của đất trời. Đông đảo quý Đạo hữu, Phật tử, những
người mộ đạo tại Berlin và các địa phương lân cận, nhiều gia đình vượt
cả trăm cây số để kịp có mặt tại Chùa Phổ Đà thuộc khuôn viên trung tâm
thương mại Thái Bình Dương, Berlin, cùng Tỳ kheo Thích Pháp Nhẫn hoan hỷ
chào đón xuân về. Pháo hoa rực sáng trên bầu trời chùa Phổ Đà. Kết thúc màn pháo hoa, theo hai chú Lân, các Đạo hữu, Phật tử và bà con tiến vào Chính điện. Các thiếu nữ người Việt trong trang phục áo dài dân tộc múa dâng hoa, dâng lòng thành kính với chư Phật tổ. Sư
thầy Thích Pháp Nhẫn, người trông coi và làm Phật sự tại ngôi chùa đã
thắp nén tâm nhang dâng lên chư Phật Tổ, và gióng lên hồi chuông cầu
chúc năm mới an khang thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, cùng sống an lành
trong tình thương của đức Phật. Sư thầy trao quà và lì xì đầu năm, bà con đến tham dự ai nấy đều hoan hỷ đón nhận. Đến
chùa đón năm mới, hái lộc, rút thẻ cầu chúc một năm an khang thịnh
vượng, sự thành đạt và may mắn cho bản thân cũng như để tỏ sự thành kính
với các bậc tổ tiên, ông bà, đã trở thành một nét văn hóa của người
Việt. Chùa Phổ Đà tại Berlin nhiều năm trở lại đây đã là điểm đến thân
thuộc của bà con Phật tử ở xa Tổ quốc. Không khí mừng xuân Quý Tỵ
tại chùa Phổ Đà thật vui với những màn múa của các cháu thanh, thiếu
niên do phật tử Thanh Hà hướng dẫn. Nhiều cháu mang hai dòng máu
Đức - Việt nhưng vũ điệu quê hương vẫn chuyển tải được nét đẹp truyền
thống của dân tộc đến với xứ người. Màn múa hoa Sen trong lễ hội mừng năm mới. Bà mẹ Đức lấy lì xì giúp con tại chùa Phổ Đà. Các cháu người Đức háo hức hái lộc đầu năm. Các hoạt động diễn ra trong đêm 29 Tết.
Màn múa lân tưng bừng hòa trong tiếng trống hội khiến bà con mộ đạo tạm
quên những nhọc nhằn mưu sinh đời thường để hòa mình vào thời khắc
chuyển giao của đất trời.
Đông đảo quý Đạo hữu, Phật tử, những
người mộ đạo tại Berlin và các địa phương lân cận, nhiều gia đình vượt
cả trăm cây số để kịp có mặt tại Chùa Phổ Đà thuộc khuôn viên trung tâm
thương mại Thái Bình Dương, Berlin, cùng Tỳ kheo Thích Pháp Nhẫn hoan hỷ
chào đón xuân về.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời chùa Phổ Đà.
Kết thúc màn pháo hoa, theo hai chú Lân, các Đạo hữu, Phật tử và bà con tiến vào Chính điện.
Các thiếu nữ người Việt trong trang phục áo dài dân tộc múa dâng hoa, dâng lòng thành kính với chư Phật tổ.
Sư
thầy Thích Pháp Nhẫn, người trông coi và làm Phật sự tại ngôi chùa đã
thắp nén tâm nhang dâng lên chư Phật Tổ, và gióng lên hồi chuông cầu
chúc năm mới an khang thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, cùng sống an lành
trong tình thương của đức Phật.
Sư thầy trao quà và lì xì đầu năm, bà con đến tham dự ai nấy đều hoan hỷ đón nhận.
Đến
chùa đón năm mới, hái lộc, rút thẻ cầu chúc một năm an khang thịnh
vượng, sự thành đạt và may mắn cho bản thân cũng như để tỏ sự thành kính
với các bậc tổ tiên, ông bà, đã trở thành một nét văn hóa của người
Việt. Chùa Phổ Đà tại Berlin nhiều năm trở lại đây đã là điểm đến thân
thuộc của bà con Phật tử ở xa Tổ quốc.
Không khí mừng xuân Quý Tỵ
tại chùa Phổ Đà thật vui với những màn múa của các cháu thanh, thiếu
niên do phật tử Thanh Hà hướng dẫn.
Nhiều cháu mang hai dòng máu
Đức - Việt nhưng vũ điệu quê hương vẫn chuyển tải được nét đẹp truyền
thống của dân tộc đến với xứ người.
Màn múa hoa Sen trong lễ hội mừng năm mới.
Bà mẹ Đức lấy lì xì giúp con tại chùa Phổ Đà.
Các cháu người Đức háo hức hái lộc đầu năm. Các hoạt động diễn ra trong đêm 29 Tết.