Dưới cái nắng hầm hập giữa hè, nhiều người Hà Nội tìm nơi trốn nóng nhưng người thợ rèn này vẫn mải miết bên lò lửaÔng liên tục tay đe tay búa với những nhát nện chát chúa Với ông cái nóng lò lửa còn khủng khiếp hơn cái nhiệt độ ngoài trời.Ông cho rằng cái nóng nhiệt độ ngoài trời dù 43 độ cũng chưa thấm vào đâu so với cái lò lửa này.Lò lửa ông tiếp xúc hàng ngày nhiệt độ lên đến vài trăm độ. Sức nóng hắt vào làm mặt ông đỏ rực.Dù vất vả như vậy nhưng thu nhập một ngày cũng không thấm vào đâu...Nhưng để giữ nghề, ông vẫn cặm cụi làm việc hàng ngày.
Ông luôn thấy hạnh phúc với nghề mình làm, bất kể nóng đến đâu!Ông cũng tận dụng luôn cái lò lửa để đun nấu.
Dưới cái nắng hầm hập giữa hè, nhiều người Hà Nội tìm nơi trốn nóng nhưng người thợ rèn này vẫn mải miết bên lò lửa
Ông liên tục tay đe tay búa với những nhát nện chát chúa
Với ông cái nóng lò lửa còn khủng khiếp hơn cái nhiệt độ ngoài trời.
Ông cho rằng cái nóng nhiệt độ ngoài trời dù 43 độ cũng chưa thấm vào đâu so với cái lò lửa này.
Lò lửa ông tiếp xúc hàng ngày nhiệt độ lên đến vài trăm độ.
Sức nóng hắt vào làm mặt ông đỏ rực.
Dù vất vả như vậy nhưng thu nhập một ngày cũng không thấm vào đâu...
Nhưng để giữ nghề, ông vẫn cặm cụi làm việc hàng ngày.
Ông luôn thấy hạnh phúc với nghề mình làm, bất kể nóng đến đâu!
Ông cũng tận dụng luôn cái lò lửa để đun nấu.