Cửa hàng "Công nghệ 365" chuyên sửa chữa Iphone, Ipad của anh Nguyễn Tuấn Anh ở 457 Bạch Mai nhỏ xíu với mặt tiền chỉ khoảng hơn 2m, chiều sâu gần 4m nhưng khá nổi tiếng tại các diễn đàn công nghệ. Cửa hàng này không khi nào vắng khách.
Anh Tuấn Anh cho hay, cửa hàng của anh có khoàng 5 nhân viên với doanh thu lên tới vài chục triệu đồng mỗi tháng. "Nghề sửa chữa của mình không quan trọng diện tích lớn hay nhỏ mà cơ bản phải có uy tín, tạo niềm tin cho khách hàng. Nhìn nhỏ xíu vậy thôi chứ nếu nói về công nghệ sửa chữa Iphone thì mình dám khẳng định cửa hàng của mình có tay nghề cao thuộc top nhất, nhì tại Hà Nội", anh Tuấn Anh nói. Quán bún sườn chua tại 63 Xã Đàn cũng có hình thù kỳ dị với chiều dài khoảng 3m, chiều rộng tầm 70 cm. Tính ra, tổng diện tích quán chỉ chưa đầy 4 m2. Quán nhỏ tới mức không đủ diện tích để chứa hết đồ phục vụ khách, phải để nhờ tại vỉa hè một ngân hàng gần đó. Tuy nhiên, cứ mỗi buổi trưa, quán này lại đông nghịt khách. Quán bánh cuốn, bún chả của vợ chồng anh Nguyễn Đức Hậu ngay mặt đường Trần Đại Nghĩa nhưng cũng có hình thù siêu vẹo. Tổng diện tích của quán chỉ khoảng 7 - 8 m2, vừa đủ kê 2 chiếc bàn và để một số vật dụng nhưng đây là nơi nuôi sống cả gia đình anh nhiều năm nay. Phía bên kia đường, một quán phỏ hình tam giác với diện tích chỉ đủ để một nồi nước dùng và trạn bát. Khách đến ăn phở đều ngồi ngoài vỉa hè. Nhỏ xíu nhưng quán phỏ này còn "kiêm" luôn cả...dịch vụ tư vấn nhà đất Nằm ngay lối vào của ký túc xá ĐH Kinh tế quốc dân, cửa hàng bán sim thẻ của một phụ nữ có lối ra vào chỉ vẻn vẹn khoảng 60 cm.Cách đó không xa, một quán nước mía, giải khát có diện tích khiên tốn chưa đến 4 m2.Chung cảnh với quán "bún sườn chua", phía bên trong quán này chỉ đủ để chứa một số vật dụng, nguyên liệu bán hàngCòn địa điểm chính lại nằm toàn bộ trên...vỉa hèCửa hàng hoa quả sạch nhập khẩu trên phố Lê Thanh Nghị cũng có hình thù kỳ quái Nằm ở địa chỉ 159 phố Xã Đàn, quán nầm bò nướng này trông không khác một túp lều tạm bợ với chiều rộng chỉ khoàng 1 m. Tuy nhiên, về đêm, quán này lại tấp nập khách khứa. Những người kinh doanh ăn uống cho hay, khi đi tìm địa điểm mở quán, quan trọng nhất là có vỉa hè rộng để tận dụng tối đa. Diện tích quán càng nhỏ tiền thuê thấp thì càng có lãi. Những người kinh doanh mặt hàng sim thẻ lại chỉ cần một diện tích vừa đủ có chỗ cho người bán hàng đứng và một chiếc tủ nhỏ. Vậy nên cửa hàng sim thẻ ở số 105 Đê La Thành này có diện tích chưa đến 2 m2.Quán photo copy "tí hon" trên phố Giảng VõCửa hàng bánh mỳ không thể nhỏ hơn trên phố Núi TrúcMột cửa hàng giầy dép, túi xách thời trang có diện tích chỉ hơn 3 m2 trên phố Đại Cồ Việt. Tại Hà Nội, còn vô số những cửa hàng nằm trên diện tích đất thuộc dạng "đầu thừa đuôi thẹo" nhưng vẫn "đẻ" ra cả đống tiền.
Cửa hàng "Công nghệ 365" chuyên sửa chữa Iphone, Ipad của anh Nguyễn Tuấn Anh ở 457 Bạch Mai nhỏ xíu với mặt tiền chỉ khoảng hơn 2m, chiều sâu gần 4m nhưng khá nổi tiếng tại các diễn đàn công nghệ. Cửa hàng này không khi nào vắng khách.
Anh Tuấn Anh cho hay, cửa hàng của anh có khoàng 5 nhân viên với doanh thu lên tới vài chục triệu đồng mỗi tháng. "Nghề sửa chữa của mình không quan trọng diện tích lớn hay nhỏ mà cơ bản phải có uy tín, tạo niềm tin cho khách hàng. Nhìn nhỏ xíu vậy thôi chứ nếu nói về công nghệ sửa chữa Iphone thì mình dám khẳng định cửa hàng của mình có tay nghề cao thuộc top nhất, nhì tại Hà Nội", anh Tuấn Anh nói.
Quán bún sườn chua tại 63 Xã Đàn cũng có hình thù kỳ dị với chiều dài khoảng 3m, chiều rộng tầm 70 cm. Tính ra, tổng diện tích quán chỉ chưa đầy 4 m2.
Quán nhỏ tới mức không đủ diện tích để chứa hết đồ phục vụ khách, phải để nhờ tại vỉa hè một ngân hàng gần đó.
Tuy nhiên, cứ mỗi buổi trưa, quán này lại đông nghịt khách.
Quán bánh cuốn, bún chả của vợ chồng anh Nguyễn Đức Hậu ngay mặt đường Trần Đại Nghĩa nhưng cũng có hình thù siêu vẹo.
Tổng diện tích của quán chỉ khoảng 7 - 8 m2, vừa đủ kê 2 chiếc bàn và để một số vật dụng nhưng đây là nơi nuôi sống cả gia đình anh nhiều năm nay.
Phía bên kia đường, một quán phỏ hình tam giác với diện tích chỉ đủ để một nồi nước dùng và trạn bát. Khách đến ăn phở đều ngồi ngoài vỉa hè.
Nhỏ xíu nhưng quán phỏ này còn "kiêm" luôn cả...dịch vụ tư vấn nhà đất
Nằm ngay lối vào của ký túc xá ĐH Kinh tế quốc dân, cửa hàng bán sim thẻ của một phụ nữ có lối ra vào chỉ vẻn vẹn khoảng 60 cm.
Cách đó không xa, một quán nước mía, giải khát có diện tích khiên tốn chưa đến 4 m2.
Chung cảnh với quán "bún sườn chua", phía bên trong quán này chỉ đủ để chứa một số vật dụng, nguyên liệu bán hàng
Còn địa điểm chính lại nằm toàn bộ trên...vỉa hè
Cửa hàng hoa quả sạch nhập khẩu trên phố Lê Thanh Nghị cũng có hình thù kỳ quái
Nằm ở địa chỉ 159 phố Xã Đàn, quán nầm bò nướng này trông không khác một túp lều tạm bợ với chiều rộng chỉ khoàng 1 m. Tuy nhiên, về đêm, quán này lại tấp nập khách khứa. Những người kinh doanh ăn uống cho hay, khi đi tìm địa điểm mở quán, quan trọng nhất là có vỉa hè rộng để tận dụng tối đa. Diện tích quán càng nhỏ tiền thuê thấp thì càng có lãi.
Những người kinh doanh mặt hàng sim thẻ lại chỉ cần một diện tích vừa đủ có chỗ cho người bán hàng đứng và một chiếc tủ nhỏ. Vậy nên cửa hàng sim thẻ ở số 105 Đê La Thành này có diện tích chưa đến 2 m2.
Quán photo copy "tí hon" trên phố Giảng Võ
Cửa hàng bánh mỳ không thể nhỏ hơn trên phố Núi Trúc
Một cửa hàng giầy dép, túi xách thời trang có diện tích chỉ hơn 3 m2 trên phố Đại Cồ Việt. Tại Hà Nội, còn vô số những cửa hàng nằm trên diện tích đất thuộc dạng "đầu thừa đuôi thẹo" nhưng vẫn "đẻ" ra cả đống tiền.