Quái nữ lừa 8 đàn ông kết hôn, ôm tiền cưới bỏ trốn

Google News

Cảnh sát Thái Lan truy tìm một quái nữ làm đám cưới với những người đàn ông nhẹ dạ rồi biến mất cùng với toàn bộ số tiền mừng, của hồi môn.

“Cô dâu bỏ trốn” tên thật là Jariyaporn “Nammon” Buayai, 32 tuổi, đã bị tố cáo là một kẻ lừa đảo ở trên mạng xã hội từ lâu. Tuy nhiên quái nữ này chỉ lọt vào tầm ngắn của cảnh sát ít ngày trước đây sau khi một trong số các nạn nhân nộp đơn trình báo.
Quai nu lua 8 dan ong ket hon, om tien cuoi bo tron
Chân dung "cô dâu bỏ trốn" nổi tiếng Thái Lan - Jariyaporn “Nammon” Buayai. 
Prasarn Tiamyam, 32 tuổi cho biết anh vừa trông thấy một bài đăng trên Facebook cảnh báo đàn ông Thái Lan hãy tránh xa Nammon thì nhận ra ả chính là người phụ nữ làm đám cưới với anh cách đây hai năm. Khi đó ả lừa anh rằng đã có thai và yêu cầu cưới. Tuy nhiên người phụ nữ đã biến mất không bao giờ quay lại cùng với số tiền quà cưới 200.000 baht (hơn 135 triệu đồng) chỉ vài ngày sau lễ kết hôn.
Nạn nhân Prasarn trình báo với cảnh sát rằng Nammon đã chủ động kết bạn Facebook làm quen với anh vào tháng 2/2015 và sau 9 tháng quan hệ, quái nữ này thông báo đã có thai nên cần tổ chức đám cưới. Prasarn đồng ý. Cặp đôi nhanh chóng làm lễ kết hôn tại một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển ở tỉnh Prachuap Khiri Khan. 4 ngày sau, cô vợ nói với chồng rằng cô cần về quê giúp bố mẹ buôn bán hoa quả. Prasarn không thể liên lạc với vợ của mình từ dịp đó. Ít lâu sau, anh nhận được điện thoại từ một người phụ nữ nhận là cháu gái của vợ mình thông báo Nammon đã sảy thai nên anh đừng liên lạc nữa.
Người đàn ông, chưa từng được vợ giới thiệu gia đình trong suốt 9 tháng quan hệ, chỉ nhận ra bản thân bị lừa sau khi nhìn thấy những lời cảnh báo đăng đầy trên Facebook.
Sau khi câu chuyện của Prasarn được đăng tải trên truyền thông, những người đàn ông khác cũng mạnh dạn đứng ra tố cáo Nammon. Một người đàn ông yêu cầu giấu tên chia sẻ với trang tin Khaosod rằng “cô dâu bỏ trốn” này đã kết bạn Facebook với anh từ tháng 2 năm nay và lừa anh ta chuyển khoản tiền 500.000 baht vào tài khoản ngân hàng của cô ta rồi biệt tăm biệt tích. Cô ta chỉ để lại lời nhắn rằng đây không phải thời điểm tốt để kết hôn vì “lá số tử vi xấu”.
Wichit, một nạn nhân nhẹ dạ cả tin khác của Nammon cho biết anh đã liên lạc với 7 người đàn ông khác từng bị Nammon lừa bịp. Anh nhận thấy quái nữ đều chủ động kết bạn và liên lạc với các nạn nhân thông qua Facebook, ngủ với họ ngay buổi hẹn đầu tiên rồi thông báo đã có thai. Tất cả những người này đều đồng ý lấy cô ta, song ả lại bỏ trốn cùng với số tiền hồi môn của họ.
Một bài đăng trên Facebook ngày 30/8 khẳng định Nammon có thể làm đám cưới với 5 người khác nhau trong vòng một tuần của tháng trước. Tuy nhiên thông tin này chưa được cảnh sát xác nhận.
Cơ quan chức năng Thái Lan đánh giá vụ án lừa đảo này vô cùng quan trọng. Họ đã cử người tới nhà của bố mẹ Nammon ở tỉnh Nong Khai nhưng hai người này đã không còn sống ở đây. Tiếp đến, họ tìm được chị gái của quái nữ nhưng người này khai nhận đã cắt đứt quan hệ với em của mình từ trước đó. Người chị gái muốn Nammon ra đầu thú do lo ngại hành vi của em mình sẽ gây hại đến bố mẹ.
Theo Hoàng Trang/Báo Tin Tức

>> xem thêm

Bình luận(0)