Nằm bất động bên đường, người đàn ông được CSGT cứu giúp

Google News

(Kiến Thức) - Sự việc xảy ra vào khoảng 14h 15 hôm nay (2/11), tại ngã ba Linh Đàm – Giải Phóng (Hà Nội).

Thượng úy Ngô Đức Cảnh (đội CSGT số 14, Công an TP Hà Nội), người đã trực tiếp cứu giúp người gặp nạn cho biết: “Vào khoảng thời gian trên, tôi đang làm nhiệm vụ thì phát hiện ra một người đàn ông khoảng 60 tuổi nằm bất động bên lề đường, khuôn mặt đã tím tái, chân tay duỗi thẳng, hơi thở không đều và nồng nặc mùi rượu; trong khi chiếc xe máy BKS 29 D1 – 17464 được dựng bên cạnh, cùng nhiều thiết bị cơ khí trị giá hàng triệu đồng.
Thượng úy Ngô Đức Cảnh đang tìm cách cứu chữa người gặp nạn.
Thấy vậy, tôi lấy tay lung lay, nhưng mãi vẫn không thấy tỉnh. Ngay sau đó, tôi đã cùng mọi người nhanh chóng đưa người gặp nạn, cùng số tài sản vào phía bên trong chốt điểm, rồi điện thoại gọi xe cấp cứu, đồng thời tìm thông tin liên lạc báo cho người thân của người gặp nạn được biết”.
Người gặp nạn cùng số tài sản được Thượng úy Ngô Đức Cảnh cùng người dân đưa vào phía bên trong chốt CSGT để cứu chữa. 
Sau khi được CSGT cùng người dân khiêng vào phía bên trong chốt, người đàn ông bị ngất dần dần hồi phục và tỉnh lại.
Theo lời của người gặp nạn, ông tên là Trần Văn Toàn, sống tại Ngọc Hồi (Hà Nội), gặp bạn bè rồi uống rượu và bị say. Đi đến đây thì không thể điều khiển được xe máy nữa, ngồi xuống nghỉ một lúc cho tỉnh rồi mới đi tiếp; sau đấy không biết điều gì nữa.
Hiện, người gặp nạn đã qua cơn nguy hiểm và đợi người thân đến để đưa về nhà. 
Mạnh Hưng

Bình luận(0)