Mưu sinh trong cơn mưa, một phụ nữ bị cuốn trôi

Google News

(Kiến Thức) - Trong cơn mưa chiều như trút nước, người phụ nữ đạp xe mưu sinh từ khu chợ về nhà trọ ngang qua con suối đã bị nước nước cuốn trôi.

Đến gần rạng sáng nay 6/7, lực lượng chức năng quận 9, TP HCM đã tìm thấy và đưa thi thể bà Nguyễn Thị Bé Tư (tên thường gọi là Nga, 48 tuổi, quê Bến Tre) về nhà xác để phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân tử vong trước khi giao cho gia đình lo hậu sự.
Trước đó, khoảng 17h30 chiều ngày 5/7, nhiều khu vực ở TP HCM mưa như trút nước. Tuy nhiên bà Tư vẫn cố chạy xe đạp từ chợ Cây Dầu (gần KDL Suối Tiên) về phòng trọ ở khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9.
Muu sinh trong con mua, mot phu nu bi cuon troi
Hàng trăm người vây kính hiện trường khi thi thể bà tư được tìm thấy nằm mắc kẹ dưới dòng suối. 
Khi đi ngang qua con suối trên đường 154, do nước chạy siết khiến bà Tư cùng chiếc xe đạp bị nước cuốn trôi.
Vụ việc chỉ được phát hiện khi vào tối cùng ngày, những người sống chung phòng trọ thấy chiếc xe đạp của bà Tư được 1 dân phòng địa phương tìm thấy dưới suối nên chia nhau đi tìm.
Ngay trong đêm, thi thể bà Tư đã được tìm thấy nằm mắc kẹt dưới dòng suối trên đường 138 (khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9, cách hiện trường gặp nạn gần 1km)
Muu sinh trong con mua, mot phu nu bi cuon troi-Hinh-2
Chiếc xe đạp của nạn nhân. 
Công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an quận 9 có mặt, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Sự việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.
Được biết nạn nhân sống một mình ở nhà trọ và hàng ngày bà Tư đi bán cá khô ở chợ Cây Dầu.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)