Kinh dị trộn xăng với cơm rồi thiêu sống bạn

Google News

Chỉ vì tức giận những lời chửi, một gã đàn ông đã trộn cơm với xăng rồi hất cả nồi vào bạn và châm lửa đốt.

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh - TP HCM cho biết đang tạm giữ Đỗ Thanh Tuấn (SN 1978, ngụ quận Gò Vấp) do có hành vi giết người.
Kinh di tron xang voi com roi thieu song ban
 Đỗ Thanh Tuấn tại cơ quan công an
Anh Đặng Trung Tâm (SN 1966, ngụ quận Bình Thạnh) dựng một chòi tạm bằng bạt và ván ép trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) ở chung với em ruột là Đặng Minh Tuấn (SN 1970) và bạn là Đỗ Thanh Tuấn.
Tối 23/9, sau khi đi nhậu về, Minh Tuấn thấy anh ruột đang ngồi nhậu trước chòi với Thanh Tuấn nên chửi anh Tâm và đòi đánh Thanh Tuấn.
Sau khi cả hai bỏ đi, Minh Tuấn vào chòi ngủ. Đến 0 giờ 30 ngày 24/9, do tức giận việc Minh Tuấn chửi mình nên Thanh Tuấn đã mua xăng quay lại chòi đổ hết xăng vào nồi cơm.
Sau đó, Thanh Tuấn cầm nồi cơm hắt hết cơm trộn xăng vào người anh Minh Tuấn và châm lửa đốt.
Thấy ngọn lửa bùng cháy, Thanh Tuấn bỏ chạy, sau đó ra Công an huyện Hóc Môn đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Anh Đặng Minh Tuấn được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị đến ngày 27/9 thì tử vong.
Theo Người Lao Động

Bình luận(0)