Đàn voi rừng giận dữ lao về hồ nước tàn phá tan hoang

Google News

Đàn voi rừng hàng chục con xuất hiện giữa ban ngày phá hoại nhiều hoa màu của nông dân xã Cư Mlanh (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) khiến nhiều người lo lắng.

Tin mới nhất, ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết, những ngày qua, đàn voi rừng khoảng 20 con đã đi từ Vườn Quốc gia Yok Đôn ra hồ Ea Súp Thượng (xã Cư Mlanh) để tìm nước uống.
Trên đường đi ra, đàn voi đã phá hoại nhiều diện tích cây trồng của người dân. Những năm trước, đàn voi thường xuyên đi ra các khu dân cư tìm thức ăn, nước uống vào ban đêm. Tuy nhiên đợt này, chúng lại di chuyển đến hồ Ea Súp Thượng vào ban ngày khiến cho người dân khu vực lo lắng.
Dan voi rung gian du lao ve ho nuoc tan pha tan hoang
Đàn voi rừng vào khu vực dân cư giữa ban ngày. Ảnh: Người dân cung cấp.
“Đây là đàn voi lớn nhất xuất hiện tại huyện Ea Súp từ đầu năm đến nay. Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của đàn voi nhằm có biện pháp bảo vệ, cảnh báo người dân”, ông Luân nói.
Trước đó, ngày 28/3, Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk đã cứu thành công chú voi rừng 2 tháng tuổi rớt xuống giếng tại Lâm trường Cư M’Lan, huyện Ea Súp.
Theo đó, khoảng 12h cùng ngày, ông Y Búk Siu và anh Y Tha (cùng ngụ tại buôn 1, thị trấn Ea Súp) đi làm rẫy ở tiểu khu 294, thuộc Công ty Lâm nghiệp Cư M’Lan phát hiện chú voi 2 tháng tuổi rơi xuống giếng sâu 5 m.
Ông Luân nhận định, chú voi trên theo đàn hơn chục con di chuyển sang hồ Ea Súp để tìm nước uống, vô tình rơi xuống giếng. Sau thời gian chăm sóc, cơ quan chức năng thả chú voi con về đàn nhưng mẹ không nhận.
Theo VTC

Bình luận(0)