Cô gái trẻ giằng co với cướp, ngã xuống đường tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Vụ cướp tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến một cô gái trẻ tử vong sau nhiều ngày cấp cứu.

Ngày 18/9, công an TP HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, truy xét một vụ cướp tài sản làm nạn nhân tử vong.
Theo nguồn tin riêng của Kiến Thức, khoảng 2h30 rạng sáng 12/9, một người đàn ông quốc tịch NewZealand điều khiển xe máy chở bạn gái lưu thông theo hướng từ cầu Sài Gòn rẽ vào đường Trần Não (quận 2).
 Hiện trường nơi nạn nhân bị cướp gây tử vong trên đường Trần Não.
Khi vừa qua khỏi cầu Đen khoảng 200m (thuộc phường Bình An, quận 2), từ phía sau xuất hiện 2 đối tượng đi trên xe máy hiệu Wave ép sát giật chiếc túi xách cô gái đeo trên vai. Nạn nhân và 2 tên cướp giằng co khiến chiếc xe máy người nước ngoài điều khiển chao đảo rồi ngã nhào xuống đường. Dù có đội mũ bảo hiểm nhưng do bị ngã mạnh, cô gái ngồi sau đập đầu xuống đường, bất động tại chỗ.
Hai tên cướp không lấy được tài sản đã phóng xe về hướng đại lộ Đông Tây tẩu thoát. Riêng nạn nhân được nhanh chóng chuyển về bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau đó là bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.
Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến ngày 14/9 cô gái trẻ đã tử vong. Cô gái được xác định tên Nguyễn Thị Tuyết Loan (SN 1993). Thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về quê nhà ở tỉnh Đồng Nai an táng.
Do vụ án có liên quan đến người nước ngoài nên công an quận 2 sau khi làm xong thủ tục ban đầu đã chuyển vụ việc về Phòng CSĐT công an TP HCM tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Đây là vụ cướp gây chết người thứ 2 xảy ra trên địa bàn TP HCM chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tháng. Trước đó khuya 24/8, chị Võ Thị Ngọc Liên (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân, nhân viên thu ngân quán bar) trên đường đi làm đến đoạn đường gần giao lộ Tân Khai - Hương lộ 2 (quận Bình Tân), chị bị 2 thanh niên đi xe máy ép sát, giật chiếc balô đang đeo.

Băng cướp gián tiếp gây cái chết cho chị Liên bị Công an TP HCM bắt giữ. 

Dù bất ngờ nhưng nạn nhân vẫn giữ lại được chiếc balô, tuy nhiên chị Liên  đã ngã xuống đường bị chiếc taxi 7 chỗ lao đến cán lên người. Chiếc xe taxi và 2 tên cướp bỏ chạy để mặc nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng chỉ Liên đã tử vong sau đó.

Vài ngày sau khi xảy ra vụ án, công an đã bắt giữ băng cướp gồm 4 tên Danh Lâm (24 tuổi), Trương Tấn Thọ (21 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân), Sơn Ngọc Hậu (19 tuổi) và Dương Phú Lợi (27 tuổi, cùng ở tỉnh Bạc Liêu) đã gián tiếp gây ra cái chết cho chị Liên.

Vũ Sơn

Bình luận(0)