Chưa tìm thấy ba lô màu đỏ của bé gái Việt bị sát hại ở Nhật

Google News

Khám nghiệm cho thấy bé gái Việt bị sát hại gần mương thoát nước ở Nhật chiếc ba lô em mang khi mất tích chưa được tìm thấy.

Nhận định trên được một nguồn tin trong đội điều tra đưa ra căn cứ vào tình trạng cơ thể của bé Lê Thị Nhật Linh, bé gái người Việt bị sát hại ở tỉnh Chiba, Nhật Bản, hôm 25/3.
Mainichi dẫn lời nguồn tin trên cho biết cơ thể của Linh cũng có những dấu hiệu cho thấy bàn tay và chân của bé đã bị trói chặt. Các nhà điều tra tin rằng Linh có thể đã phải vật lộn và sau đó bị túm chặt.
Khu vực tìm thấy xác của bé gái người Việt này không có dấu hiệu vật lộn. Bởi vậy, hung thủ có thể đã ra tay ở một địa điểm khác sau đó bỏ xác nạn nhân dưới chân cầu gần một mương thoát nước.
Chua thay ba lo mau do cua be gai Viet bi sat hai o Nhat
 Cảnh sát kiểm tra khu vực tìm thấy thi thể bé gái người Việt ở Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản, ngày 26/3. Ảnh: Mainichi.
Theo các nhà điều tra, Linh mất tích sau khi rời khỏi nhà vào khoảng 8h sáng ngày 24/3 để dự buổi lễ cuối năm học. Camera an ninh trước nhà cho thấy hình ảnh Linh rời nhà một mình nhưng em không xuất hiện trên bất kỳ camera an ninh nào khác dọc đường đến trường.
Ba lô màu đỏ mà Linh mang theo không được tìm thấy ở khu vực phát hiện thi thể của bé gái người Việt. Cảnh sát tin rằng Linh có thể đã gặp nạn ngay sau khi rời nhà và đang tìm cách xác định sự việc xảy ra ở thời điểm đó.
Linh theo học tại một trường tiểu học ở Matsudo, tỉnh Chiba từ tháng 12/2015 sau khi gia đình chuyển nhà. Các giáo viên của trường cho biết ban đầu Linh gần như chỉ có thể chào hỏi bằng tiếng Nhật. Sau đó, với sự trợ giúp của các giáo viên, Linh nhanh chóng tiến bộ. Họ cũng nói Linh là một cô bé luôn vui vẻ.
Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã cử một cố vấn thực hiện việc nhận và trả lời điện thoại của học sinh và phụ huynh trong trường.
Nhà trường cũng tổ chức một cuộc họp với phụ huynh học sinh vào ngày 27/3 để giải thích vụ việc. Một người cha 48 tuổi có con học lớp 2 phát biểu: "Trong những trường hợp như thế này, tôi thực sự không dám cho con tôi ra ngoài".
Theo Tuyết Mai/ Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)